Ngày 18/9, TAND Đồng Nai vừa tuyên án 15 năm tù giam cho Lê Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1984, ở thị xã Long Khánh) về tội mua bán người. Nghe thôi đã thấy nặng nề rồi đúng không nào!
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2012, Tuyết đã dụ dỗ tới 19 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sang Malaysia làm việc. Cô ta hứa hẹn công việc nhẹ nhàng tại các quán massage, karaoke với mức lương "ngon lành" , còn cam kết ứng trước tiền lo mọi thủ tục giấy tờ luôn. Nghe hấp dẫn thật nhưng mà...
Plot twist đau lòng là khi các nạn nhân đặt chân đến Malaysia, tất cả giấy tờ tùy thân đều bị giữ lại ngay lập tức. Sau đó, họ bị đưa vào các cơ sở massage và bị cưỡng ép làm những việc mình không mong muốn, thậm chí còn bị ép bán dâm
Bi kịch hơn nữa là số tiền mà các chị em kiếm được hoàn toàn không về túi mình, mà bị chủ cơ sở giữ lại để trừ vào khoản nợ đã ký với Tuyết trước đó. Vòng luẩn quẩn không lối thoát luôn á!
Nguồn: soha.vn