Chị gái đi chợ Việt ở Canada mà choáng váng: Mớ rau muống 20 cọng giá 107k, muốn ăn rau quê nhà thì phải "bán nhà" thôi!

SocIu7767

New member
77aa2eb178c1a3470e3f.png


Chợ người Việt ở Canada có đủ mọi thứ từ rau đến gia vị nhưng giá cả thì... thôi đừng hỏi nữa!

Ra nước ngoài sống, ai cũng khẳng định một điều: nhớ nhất là đồ ăn quê nhà! Đặc biệt ở những nước xa xôi, tìm được món ăn hay gia vị "chuẩn xịn Việt Nam" thì vui như trúng số luôn á

Ngày nay tuy giao thương phát triển, hàng hóa bay qua bay lại dễ dàng hơn nên người Việt xa quê cũng đỡ khổ hơn chút. Chứng minh là chợ người Việt mọc lên khắp nơi, chỗ nào có người Việt đông là chỗ đó có chợ, đủ thứ luôn!

Chị gái kể chuyện đi chợ Việt ở Canada

Nhưng mà vì chi phí vận chuyển "max pain" + số lượng không được "thả phanh" như ở VN nên giá cả nhìn thôi đã muốn ngất luôn rồi

c2066feeb1dfb3a74c45.png


Mới đây, một chị người Việt lấy chồng Tây đã đăng clip lên TikTok @janemike06 (Vợ Việt chồng Tây) chia sẻ về chuyến đi chợ người Việt ở Canada và thu về hơn 1 triệu view ngon lành!

Ai cũng tò mò là chợ người Việt ở nước ngoài bán gì và giá cả thế nào, thế thì cùng "lượn" với chị này nha!

Trong video, chị @janemike06 kể: "Thấy tôi kêu thèm đồ ăn Việt Nam, nên hôm nay chồng chở tôi đi chợ Việt này mọi người. Tới nơi một cái, tôi sà vào lấy 2 bịch đậu đen luôn để về nấu nước uống cho mát ruột.

Rồi xong đi đến quầy rau. Ở bên này, ớt, hành, tỏi, sả, rồi chanh... có giá đắt lắm. Ví dụ một bịch hẹ (lá hẹ quen thuộc với người Việt) có giá 6 CAD (tương đương 107.000 đồng). Ghé qua mà mua sả hay mua quất chắc không dám mua luôn đó".

Chị giơ một bó sả được cuốn trong nilon có giá 3,5 CAD. Tính ra tiền Việt là tới 62.000 đồng luôn nha!

Chị kể tiếp: "Lần nào mình đi chợ Việt cũng phải mua ít giá về ăn phở. Ai mà thích ăn rau muống là 'bán nhà' đi mà ăn, 6 CAD một bó này, chắc tôi đếm được 2 chục cọng, không đủ cho một mình tôi ăn".

Mớ rau muống có giá hơn 100.000 đồng tính theo tiền Việt Nam đó nha các bạn ơi!

Sau đó, chị lại quay sang quầy bán đồ khô với đủ thứ trên đời, nào là cá khô, mực khô, tôm khô, nào là các loại mắm, gia vị... giống hệt siêu thị ở VN. Tuy nhiên, giá cả thì... cũng khá là "oách"

Chị cũng cho biết, muốn ăn bún, phở thì có thể qua quầy bán đồ khô với những bịch phở khô để được lâu mà không sợ hỏng. Bản thân chị phải lái xe 2 tiếng đồng hồ vượt qua hơn 100km mới tới được chợ này nên cũng phải mua tích trữ để tránh mất công đi lại. Chị cũng chia sẻ mình sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết nên rất thèm vị mắm quê nhà nhưng chợ ở Canada toàn mắm nhập từ Thái Lan, không đúng vị mắm Việt Nam rồi!

"Khi sang đây, những ai mà thèm cá đồng là hoàn toàn không có đồ tươi đâu, chỉ có đồ đông lạnh thôi", chị nói.

Tiếp đó, chị quay một loạt các loại rau thơm của Việt Nam nhưng đều có giá rất đắt, dù chỉ ăn một bữa là hết nên tính ra nếu làm được bát phở đầy đủ nguyên liệu phải tốn vài trăm nghìn luôn!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top