Đúng là drama đời thực còn khủng hơn phim ấy chứ! Chuyện là có chị gái bị anh người nước ngoài rủ "qua đêm" nhưng từ chối, ai ngờ bác này lại ném luôn tờ 500k vào mặt. Tức ơi là tức, chị quyết định "xử đẹp" bằng cách... cho thuốc mê rồi cướp luôn của anh ta để "trả thù"
Sáng 9/7, TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Tú Uyên (37 tuổi, quê Đồng Nai) mức án 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Ơ kìa, "trả thú" kiểu này thì mắc quá luôn đó chị ơi
Câu chuyện bắt đầu từ việc Uyên quen anh M (người nước ngoài) qua mạng xã hội và có nhiều lần gặp mặt. Tầm 23h ngày 11-6-2018, Uyên ghé nhà anh M chơi, được mời bia thì chị lén lút bỏ thuốc mê vào ly. Khi anh M ngủ say như chết, chị ra tay lấy luôn 120 triệu tiền mặt trong tủ, 2 máy ảnh, 1 ống kính xịn xò, 1 điện thoại... tổng cộng khoảng 270 triệu đồng
Tỉnh dậy thấy "người yêu" biến mất cùng núi tài sản, anh M vội báo công an. Công an lúc đầu cũng toang đầu vì nạn nhân không nhớ mặt, tài khoản MXH đã bay màu, camera thì mờ như sương. Nhưng với nghiệp vụ "xịn sò", cảnh sát vẫn bắt được Uyên khi chị đang ở chung cư Era Town (quận 7).
Tại tòa, Uyên kể lại nguyên nhân "drama" là do có lần anh M rủ "làm chuyện ấy" nhưng chị không đồng ý, thế là anh ta cầm tờ 500k ném thẳng vào mặt chị. Cảm giác bị "xúc phạm" nên chị nảy sinh ý định cướp để "trả thù". Thế nhưng màn "trả thù" này đã khiến chị phải ngồi tù 7 năm như tòa tuyên
Nguồn: soha.vn