Làm việc xa nhà mà chuyển nhầm tiền thì khổ lắm nha! May mắn là có công an xã hỗ trợ kịp thời, câu chuyện này xứng đáng để mình cùng học hỏi đây
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Ngày 31/8/2026, bà Nguyễn Thị Vượng (SN 1960) ở thôn Đồng Chanh, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ đã đến Công an xã trình báo về một vụ việc "éo le" của con gái. Cụ thể là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) - hiện đang làm việc và học tập tại Đài Loan (Trung Quốc) - đã chuyển nhầm 39 triệu đồng vào tài khoản người lạ trong lúc giao dịch
Vào khoảng 17h15 ngày 27/8/2026 (giờ Đài Loan), trong lúc giao dịch làm ăn, chị Hà đã "nhanh tay lẹ mắt" chuyển nhầm 39 triệu đồng vào một tài khoản không quen biết. Phát hiện ra sự cố, gia đình cố liên hệ với người nhận tiền nhưng không được, nên quyết định nhờ công an vào cuộc.
Công an vào cuộc xử lý nhanh như chớp
Nhận được thông tin và tài liệu từ gia đình, Công an xã Đồng Lương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Dù có khó khăn vì người chuyển tiền đang ở nước ngoài, nhưng các anh công an vẫn chủ động triển khai các biện pháp cần thiết.
Qua xác minh, Công an xã Đồng Lương đã xác định chủ tài khoản nhận 39 triệu đồng là chị Vũ Thị Hồng Trịnh (SN 2005), trú tại thôn Phục Lễ, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng. Công an xã Đồng Lương sau đó phối hợp với Công an xã Kẻ Sặt để liên hệ với chủ tài khoản và làm rõ vụ việc.
Và cái kết có hậu!
Đến khoảng 20h ngày 31/8/2026, chị Nguyễn Thị Hà đã nhận lại đầy đủ số tiền 39 triệu đồng. Từ lúc mẹ báo công an đến khi nhận lại tiền chỉ mất vài giờ đồng hồ thôi nhé - xử lý nhanh gọn quá trời!
Việc kịp thời tiếp nhận và xử lý của Công an xã Đồng Lương đã bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người dân, cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong giải quyết những vấn đề thực tế từ đời sống.
Bài học rút ra cho mọi người
Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người khi chuyển khoản cần:
Kiểm tra kỹ thông tin người nhận
Xem lại số tài khoản cho chắc chắn
Đọc kỹ nội dung giao dịch trước khi bấm xác nhận
Nếu không may chuyển nhầm tiền rồi thì đừng hoảng! Hãy nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định nha
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Ngày 31/8/2026, bà Nguyễn Thị Vượng (SN 1960) ở thôn Đồng Chanh, xã Đồng Lương, tỉnh Phú Thọ đã đến Công an xã trình báo về một vụ việc "éo le" của con gái. Cụ thể là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) - hiện đang làm việc và học tập tại Đài Loan (Trung Quốc) - đã chuyển nhầm 39 triệu đồng vào tài khoản người lạ trong lúc giao dịch
Vào khoảng 17h15 ngày 27/8/2026 (giờ Đài Loan), trong lúc giao dịch làm ăn, chị Hà đã "nhanh tay lẹ mắt" chuyển nhầm 39 triệu đồng vào một tài khoản không quen biết. Phát hiện ra sự cố, gia đình cố liên hệ với người nhận tiền nhưng không được, nên quyết định nhờ công an vào cuộc.
Công an vào cuộc xử lý nhanh như chớp
Nhận được thông tin và tài liệu từ gia đình, Công an xã Đồng Lương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Dù có khó khăn vì người chuyển tiền đang ở nước ngoài, nhưng các anh công an vẫn chủ động triển khai các biện pháp cần thiết.
Qua xác minh, Công an xã Đồng Lương đã xác định chủ tài khoản nhận 39 triệu đồng là chị Vũ Thị Hồng Trịnh (SN 2005), trú tại thôn Phục Lễ, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng. Công an xã Đồng Lương sau đó phối hợp với Công an xã Kẻ Sặt để liên hệ với chủ tài khoản và làm rõ vụ việc.
Và cái kết có hậu!
Đến khoảng 20h ngày 31/8/2026, chị Nguyễn Thị Hà đã nhận lại đầy đủ số tiền 39 triệu đồng. Từ lúc mẹ báo công an đến khi nhận lại tiền chỉ mất vài giờ đồng hồ thôi nhé - xử lý nhanh gọn quá trời!
Việc kịp thời tiếp nhận và xử lý của Công an xã Đồng Lương đã bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người dân, cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong giải quyết những vấn đề thực tế từ đời sống.
Bài học rút ra cho mọi người
Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người khi chuyển khoản cần:
Nếu không may chuyển nhầm tiền rồi thì đừng hoảng! Hãy nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định nha
Nguồn: kenh14.vn