VitNho1947
New member
Đang bon bon đi làm, chị Malissa Sergent Lewis ở Kentucky (Mỹ) chợt phát hiện ra một chi tiết siêu kỳ lạ ở chiếc túi đen nằm ven đường.
Chuyện là vào thứ Năm tuần trước (25/8), vì dậy trễ nên chị Malissa Sergent Lewis đành phải đi đường tắt cho kịp giờ vào ca. Nhưng mà không ngờ, giữa lúc đang lái xe ẩu ẩu thì chị bỗng nhiên để ý thấy một chiếc túi bên vệ đường... đang tự nhiên cử động?!
"Lúc đó mình thấy cái túi rác nằm bên đường, tự dưng trong đầu nghĩ 'Ủa sao túi này nó cử động thế?' Không thể nào bỏ qua được, mình nghĩ chắc có sinh vật gì đó còn sống bên trong nên dừng xe xuống kiểm tra ngay", chị Lewis kể lại.
Và ối zời ơi, mở ra xem thì hoá ra bên trong là một em cún con đáng thương bị bỏ rơi Em có đeo vòng cổ nhưng mà chẳng ai đến nhận cả.
Thương quá trời thương, gia đình chị Lewis quyết định nhận nuôi luôn em cún và đặt tên là Hefty. Giờ thì Hefty đã khoẻ mạnh, sống sung sướng trong vòng tay yêu thương của gia đình mới rồi nha!
Chị Lewis chia sẻ thêm là cảm thấy vô cùng đau lòng, không tin nổi lại có người tệ bạc với chú cún con như vậy huhu
Nguồn: kenh14.vn