EchMai1563
New member
Tưởng đi hẹn hò ngọt ngào ai ngờ hóa ra là... bữa tiệc tụ họp Anh Lưu 29 tuổi từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa trải qua một buổi hẹn hò "kinh hoàng" khiến ai nghe cũng phải giật mình!
Câu chuyện bắt đầu khi anh Lưu được người mai mối giới thiệu với cô gái xinh đẹp họ Trương. Hào hứng quá mức, anh chàng còn tự đặt nhà hàng sang chảnh mà mình hay lui tới, tự nguyện "xin được múc ví" để tạo ấn tượng tốt. Nghe thì romantic lắm đúng không nàooo?
Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship đồ ăn! Ngày hẹn, anh Lưu "tái mặt" khi thấy cô Trương xuất hiện cùng... 23 người thân bạn bè. Ờ thì ra là đi "team building" chứ đâu phải hẹn hò đâu các bạn ơi!
Cố gắng giữ bình tĩnh kiểu "vẫn ổn mà, không sao đâu", anh Lưu chỉ chào hỏi sơ sài rồi ngồi vào bàn. Hai phòng riêng, bốn bàn rượu đầy ắp người - anh Lưu và cô Trương ngồi 2 phòng khác nhau luôn á. Vậy thì... hẹn hò kiểu gì bây giờ?
Anh chàng cố tự an ủi "thôi coi như gặp mặt gia đình sớm vậy", nhưng khi lén hỏi nhân viên giá tiền, anh Lưu shock nặng: hơn 85.000 Đài tệ (gần 65 triệu đồng)!
Hoá ra hội bạn thân của cô Trương đã gọi toàn rượu xịn, thuốc lá cao cấp - cơm nước thường thôi chưa đủ sao? Nghe vậy, anh Lưu đứng phắt dậy bỏ về luôn, để mặc cả đoàn người tự lo chuyện thanh toán.
Vì anh là khách quen nên nhà hàng cũng không nói gì, nghĩ "đông người vậy ai đó sẽ trả thôi". Nhưng khi phát hiện anh Lưu đã... bay màu, cô Trương và hội bạn bè buộc phải trả tiền. Drama mới bắt đầu từ đây nè!
Cô Trương đề nghị chia đôi hoá đơn, nhưng anh Lưu chỉ đồng ý trả 19.000 Đài tệ (khoảng 14,5 triệu đồng). Thế là... kiện lên tòa luôn!
Kết quả phiên tòa mới đây: anh Lưu chỉ phải trả phần ăn của 2 người theo thoả thuận ban đầu - khoảng 5.000 Đài tệ (tương đương 3,8 triệu đồng thôi nha).
Luật sư phân tích: 23 người trong buổi hẹn đầu tiên là "out of control" rồi, không hợp thông lệ xã hội. Mặc dù "bỏ trốn không trả tiền" là vi phạm, nhưng trường hợp này anh Lưu biết nhiều người sẽ có ai đó trả, nên không gây thiệt hại cho nhà hàng.
Quan trọng là những lời hứa miệng khi hẹn hò không có giá trị pháp lý đâu nhé! Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm chi phí của mình.
Nguồn: soha.vn