Chị gái cuồng sát vì muốn chia tách tình yêu của em gái

MeoBabe

New member
68e68b35d6bad88f9ac7.jpg


Ơ hay tin này drama thật sự ạ! Chỉ vì không ưng em gái quen với anh Việt, chị Huỳnh Thị Bích Hạnh đã "mất bình tĩnh" cực mạnh khi đang ngồi nhậu karaoke luôn rồi Cầm ly thủy tinh đập vào đầu rồi còn rút dao đâm vào ngực nạn nhân nữa chứ!

Chiều 27/4 vừa qua, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 10 năm tù với bị cáo Huỳnh Thị Bích Hạnh (31 tuổi, ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) về tội "Giết người". Nặng đấy các bạn ơi!

Nghe qua câu chuyện này mà rùng mình á! Hồi trưa ngày 20/12/2020, Hạnh rủ cả hội đi karaoke PM trên đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Đi cùng có anh Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Sơn, em gái Hạnh là Huỳnh Thị Thúy Kiều và mấy bạn khác nữa. Vui vẻ hát hò nhậu nhẹt thôi mà.

cd8ce376ab7f8e16203c.jpg


Đến khoảng 3h chiều, Kiều với mấy người về trước, còn lại Hạnh, Việt và Sơn ngồi cày tiếp. Vấn đề nảy sinh từ đây nè: Hạnh biết anh Việt đang quen với em gái mình là Kiều, nhưng chị không muốn cho họ tiếp tục mối quan hệ (lý do gì vậy trời?? ).

Rồi cái drama nổ ra: Hạnh cầm ly thủy tinh đập thẳng vào đầu anh Việt làm vỡ ly luôn! Anh Việt phản ứng lại thì trúng phải đầu bạn Sơn. Thấy bạn mình bị đánh, Hạnh càng nóng, rút con dao bấm ra đâm một nhát vào ngực Việt

Anh Việt chạy thoát thân nhưng bị Hạnh và Sơn đuổi theo, giằng co đến ngã xuống lề đường. May mắn có người kịp thời đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Chở Rẫy điều trị. Đến 31/12 anh Việt mới ra viện với tỷ lệ thương tật 36% - nghe mà thương luôn á

Còn chị Hạnh thì bị Công an phường Mỹ Phước bắt giữ ngay sau khi gây án. Đến ngày 25/12, chị bị khởi tố điều tra. Trong quá trình xử lý, gia đình Hạnh đã bồi thường cho anh Việt hơn 41 triệu đồng, nên nạn nhân không yêu cầu gì thêm và còn xin giảm nhẹ án cho bị cáo nữa.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top