Bà Louisa Peck (65 tuổi, người Mỹ) chia sẻ trải nghiệm cận tử hồi còn trẻ đã làm đời bà "lật như bánh tráng" luôn, kèm theo đó là những khả năng mà bà tin là "siêu nhiên" – từ nhìn thấy linh hồn cho đến dự đoán cái chết của người khác. Nghe quen quen? Đúng rồi, y chang phim "Giác quan thứ sáu" luôn nha, nơi ranh giới giữa thế giới sống và cõi vô hình mỏng manh như tờ giấy ấy!
Chuyện bắt đầu từ thời Louisa Peck ngoài 20, đang sống cuộc đời "cháy hết mình" tại New York với những đêm tiệc không hồi kết cùng rượu và ma túy. Lối sống "yolo" quá đà khiến cô nàng rơi vào tình trạng nghiện ngập, một con đường mà bà thừa nhận là "sai lầm triệt để".
Một đêm định mệnh tại hộp đêm, Peck "quá liều" một loại thuốc kích thích khiến tim ngừng đập, cơ thể co giật dữ dội trước khi "about" luôn. Theo lời bà kể với NeedToKnow, cảm giác lúc đó chính xác là đang đứng bên bờ vực cái chết rồi.
Bà mô tả trải nghiệm "phi thường" đó bằng một hình ảnh cực kỳ sinh động: bà cảm thấy mình bị "hất tung lên trời như nhân vật hoạt hình bị Popeye đấm văng", rồi đáp xuống một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó, cơ thể vật lý "bay màu", bản thân có thể bay lượn tự do và gặp lại những tổ tiên đã khuất.
"Tôi có thể cảm nhận niềm vui của tổ tiên khi tôi đến đoàn tụ với họ và cảm thấy vinh dự khi được làm vậy, mặc dù khi còn sống tôi chưa bao giờ quan tâm đến tổ tiên của mình", Peck kể lại. Theo bà, toàn bộ trải nghiệm diễn ra trong trạng thái "happy max", không có khái niệm thời gian gì hết.
Peck nhớ rằng trong lúc vẫn "lăn ra đó", bà nghe thấy một giọng nói vang lên, yêu cầu quay trở lại thực tại: "Cô không thể ở lại đây, cô vẫn chưa xong việc". Ngay sau đó, bà tỉnh lại và nhận ra anh bartender đang hô hấp nhân tạo để cứu mạng mình.
Dù vừa trải qua pha "suýt soát" đến tính mạng, Peck cho biết bà đã từ chối xe cứu thương, bắt taxi về nhà và cố gắng xem như đêm kỳ lạ đó "chưa từng xảy ra". Tuy nhiên, những thay đổi sau đó khiến bà không thể sống như "nothing happened" được nữa.
Peck kể rằng không lâu sau sự kiện, bà bắt đầu nhận ra mình có những "năng lực mới" – từ nhìn thấy linh hồn cho đến linh cảm về cái chết của người khác. Theo lời bà, trải nghiệm cận tử đã làm "vỡ vụn" các lớp chắn năng lượng tinh thần, khiến bà trở nên nhạy cảm với những hiện tượng mà trước đây bà "không tin tí nào".
Peck kể rằng vào năm 1987, bà nhìn thấy hồn ma của một ông lão xuất hiện từ khu đầm lầy khi đang ở trên bãi biển. Vài năm sau, bà dự đoán đứa cháu trai chưa chào đời của mình sẽ không sống đủ tháng thai kỳ, và chuyện xảy ra đúng như linh cảm của bà.
Trực giác của Peck "mách bảo" bà theo những cách khác, chẳng hạn như biết tên một người lạ trước khi được giới thiệu. "Tôi từng là người vô thần duy vật cực đoan, khinh miệt mọi thứ liên quan đến nhà thờ hay những điều huyền bí, nhưng tôi biết rằng 'thực tại' này không phải là một giấc mơ hay ảo giác", bà nói.
Hơn 40 năm sau sự kiện "định mệnh", Peck cho rằng chính những hệ quả kéo dài sau đó, chứ không phải khoảnh khắc cận tử, mới là bằng chứng khiến bà tin vào sự tồn tại song song của một cõi tâm linh. Theo bà, trí tuệ và tình yêu là hai yếu tố hòa làm một, biểu hiện thành toàn bộ vũ trụ và sự sống.
Nguồn: soha.vn
Chuyện bắt đầu từ thời Louisa Peck ngoài 20, đang sống cuộc đời "cháy hết mình" tại New York với những đêm tiệc không hồi kết cùng rượu và ma túy. Lối sống "yolo" quá đà khiến cô nàng rơi vào tình trạng nghiện ngập, một con đường mà bà thừa nhận là "sai lầm triệt để".
Một đêm định mệnh tại hộp đêm, Peck "quá liều" một loại thuốc kích thích khiến tim ngừng đập, cơ thể co giật dữ dội trước khi "about" luôn. Theo lời bà kể với NeedToKnow, cảm giác lúc đó chính xác là đang đứng bên bờ vực cái chết rồi.
Bà mô tả trải nghiệm "phi thường" đó bằng một hình ảnh cực kỳ sinh động: bà cảm thấy mình bị "hất tung lên trời như nhân vật hoạt hình bị Popeye đấm văng", rồi đáp xuống một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó, cơ thể vật lý "bay màu", bản thân có thể bay lượn tự do và gặp lại những tổ tiên đã khuất.
"Tôi có thể cảm nhận niềm vui của tổ tiên khi tôi đến đoàn tụ với họ và cảm thấy vinh dự khi được làm vậy, mặc dù khi còn sống tôi chưa bao giờ quan tâm đến tổ tiên của mình", Peck kể lại. Theo bà, toàn bộ trải nghiệm diễn ra trong trạng thái "happy max", không có khái niệm thời gian gì hết.
Peck nhớ rằng trong lúc vẫn "lăn ra đó", bà nghe thấy một giọng nói vang lên, yêu cầu quay trở lại thực tại: "Cô không thể ở lại đây, cô vẫn chưa xong việc". Ngay sau đó, bà tỉnh lại và nhận ra anh bartender đang hô hấp nhân tạo để cứu mạng mình.
Dù vừa trải qua pha "suýt soát" đến tính mạng, Peck cho biết bà đã từ chối xe cứu thương, bắt taxi về nhà và cố gắng xem như đêm kỳ lạ đó "chưa từng xảy ra". Tuy nhiên, những thay đổi sau đó khiến bà không thể sống như "nothing happened" được nữa.
Peck kể rằng không lâu sau sự kiện, bà bắt đầu nhận ra mình có những "năng lực mới" – từ nhìn thấy linh hồn cho đến linh cảm về cái chết của người khác. Theo lời bà, trải nghiệm cận tử đã làm "vỡ vụn" các lớp chắn năng lượng tinh thần, khiến bà trở nên nhạy cảm với những hiện tượng mà trước đây bà "không tin tí nào".
Peck kể rằng vào năm 1987, bà nhìn thấy hồn ma của một ông lão xuất hiện từ khu đầm lầy khi đang ở trên bãi biển. Vài năm sau, bà dự đoán đứa cháu trai chưa chào đời của mình sẽ không sống đủ tháng thai kỳ, và chuyện xảy ra đúng như linh cảm của bà.
Trực giác của Peck "mách bảo" bà theo những cách khác, chẳng hạn như biết tên một người lạ trước khi được giới thiệu. "Tôi từng là người vô thần duy vật cực đoan, khinh miệt mọi thứ liên quan đến nhà thờ hay những điều huyền bí, nhưng tôi biết rằng 'thực tại' này không phải là một giấc mơ hay ảo giác", bà nói.
Hơn 40 năm sau sự kiện "định mệnh", Peck cho rằng chính những hệ quả kéo dài sau đó, chứ không phải khoảnh khắc cận tử, mới là bằng chứng khiến bà tin vào sự tồn tại song song của một cõi tâm linh. Theo bà, trí tuệ và tình yêu là hai yếu tố hòa làm một, biểu hiện thành toàn bộ vũ trụ và sự sống.
Nguồn: soha.vn