Chị gái chuyển lầm 175 triệu cho anh đang ngồi tù, tiền bốc hơi đều đều mỗi tháng mà chả ai cứu được

1e99fdf1820279369797.png


Chuyện gì đến cũng phải đến, nhưng chuyện này thì... hơi bựa quá!

Luật sư đại diện cho tù nhân còn phũ phàng tuyên bố: "Một khi tiền đã bị khấu trừ, ngay cả cảnh sát cũng chẳng làm được gì!" Ủa là sao???

7dfd3226d2b0658bf225.png


Drama bắt đầu từ ngày 17/11/2023

Chị Tôn, một nữ doanh nhân kinh doanh thuốc lá và rượu tại Thâm Quyến (Trung Quốc), đã có một ngày... "đen đủi" khi vô tình chuyển nhầm 50 nghìn NDT (tầm 175 triệu VND) cho anh Chính – người đang "hưởng trọn gói spa" tại một trại giam ở tỉnh Hồ Nam luôn á!

Plot twist ở chỗ anh Chính này là khách cũ của chị, hai người từng giao dịch mua bán thuốc lá rất nhiều lần nên chị có lưu số tài khoản trong app ngân hàng. Hôm đó chị Tôn định chuyển tiền sang tài khoản khác của mình cho tiện rút tiền, ai dè tay hoa mắt láo ấn nhầm vào tài khoản của anh Chính. Thôi xong, game over!

Phát hiện sai sót nhưng đã quá muộn

Ngay khi nhận ra chuyển nhầm, chị Tôn bay ngay vào ngân hàng xin dừng giao dịch, nhưng nhận được tin báo là... tiền đã đến nơi thành công rồi!

Plot twist level 9999

Theo luật pháp Trung Quốc, người đang "ở trong" không được quyền xài thẻ hay tài khoản ngân hàng, nên anh Chính không thể tự mình chuyển trả tiền cho chị Tôn dù có muốn.

Nhưng drama còn chưa dừng lại đó! Mỗi tháng, tù nhân phải nộp phạt khoảng 100 nghìn NDT cho nhà nước và ngân hàng sẽ tự động khấu trừ ngay khi có tiền vào tài khoản. Nghĩa là... tiền của chị Tôn đang bị hệ thống "hút máu" đều đều mỗi tháng luôn!

Liên hệ luật sư nhưng nhận kết quả phũ phàng

Chị Tôn chỉ có thể liên lạc với luật sư đại diện của anh Chính, nhưng vị luật sư này nói thẳng: "Một khi tiền đã bị khấu trừ, ngay cả cảnh sát cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ có thể giúp cô chuyển lời đến thân chủ của tôi".

Chị ngồi chờ mòn mỏi, cuối cùng nhận được thông báo... bị chặn tài khoản mạng xã hội! Phũ vậy sao?!

Phe luật sư khác lên tiếng

May mắn là một số luật sư khác khuyến nghị rằng nếu tiền bị ngân hàng thu hồi, chị Tôn vẫn có quyền yêu cầu hoàn trả vì anh Chính hoàn toàn không có căn cứ hợp pháp để giữ số tiền này. Còn hy vọng nha chị!

Quyết định đưa vụ việc ra tòa

Trước tình hình bế tắc này, chị Tôn đã quyết định nộp đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận Phúc Điền để yêu cầu thu hồi số tiền bị chuyển nhầm. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình xét xử.

Cầu trời phật phù hộ cho chị lấy lại được tiền thôi! ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top