CaoStar2026
New member
Ối trời ơi, nghe chuyện này mà run cả người luôn á! Một chị phụ nữ ở Trung Quốc vừa trải qua cơ sự thẩm mỹ kinh hoàng nhất đời khi bỏ ra 30.000 nhân dân tệ (hơn 105 triệu đồng) để cắt mí, cuối cùng phải gánh chịu di chứng... suốt đời!
Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, chị gái đến từ Sơn Đông đã quyết định phẫu thuật cắt mắt hai mí tại Bệnh viện Thẩm mỹ Y tế Kuiwenli Rendu ở Duy Phường vào năm 2021. Mọi chuyện có vẻ ổn cho đến khi...
Ngay trong lúc bác sĩ đang khâu vết thương, chị bắt đầu cảm thấy không ổn vì nhìn mờ mờ lung tung. Và cái kết? Sau ca phẫu thuật, chị choáng váng khi phát hiện nhãn cầu và khóe mắt của mình bị... khâu nhầm vào nhau luôn! Kiểu gì vậy trời???
Biết chuyện rồi thì chị lập tức chạy đi tìm bác sĩ phụ trách để sửa sai, nhưng plot twist là chẳng mấy chốc nhãn cầu và khóe mắt lại dính lại với nhau, thậm chí còn to lên nữa chứ! Hậu quả là nhãn cầu không thể di chuyển bình thường được. Thương quá đi mất thôi
Sau khi cố gắng khắc phục mà vẫn failed, chị liên hệ lại phòng khám với hy vọng được giải quyết đàng hoàng. Chị đề xuất đến bệnh viện lớn để tìm phương pháp phẫu thuật chuyên nghiệp hơn, nhưng bệnh viện lại từ chối với lý do chi phí phẫu thuật quá cao (họ không thể chi trả được) và ép chị quay lại phòng khám ban đầu để điều trị. Vô lý chưa?
Chưa hết nhé! Vấn đề về mắt của chị đã ảnh hưởng siêu nặng đến cuộc sống hàng ngày, thậm chí còn xuất hiện các triệu chứng trầm cảm và rụng tóc nữa. Tức á!
Chị yêu cầu phòng khám bồi thường 20.000 nhân dân tệ để trang trải chi phí điều trị ở bệnh viện khác, nhưng họ chỉ chịu bồi thường có 10.000 nhân dân tệ thôi. Vậy là chưa đến một nửa luôn đó!
Nguồn và ảnh: TOPick
Nguồn: kenh14.vn