Lướt mạng xã hội mua hàng hiệu, cô gái Trung Quốc không ngờ rằng mình sẽ phải nhận hàng fake tới 2 lần dù đã chi số tiền khủng. Nhưng kết thúc có hậu nha mọi người!
Mua túi Hermès qua mạng, tưởng "uy tín" hóa ra toàn hàng fake
Vào tháng 6/2024, chị Vương ở Hàng Châu đang chill lướt Xiaohongshu (kiểu như Instagram bên Trung Quốc ấy) thì bắt gặp một shop có lượng follower khủng và nhiều bài review ngon lành. Đặc biệt là chiếc túi Hermès Birkin 30 được quảng cáo là "hàng thật 100%" đã làm chị tim đập loạn xạ luôn
Vì đây là món đồ đắt đỏ nên chị Vương cũng không phải dạng vừa đâu. Trước khi chốt đơn, chị liên tục nhắn tin hỏi thăm anh Lý (chủ shop) xác nhận hàng real hay fake. Anh chủ shop thì khẳng định chắc nịch: "Hàng thật 1000% luôn chị ơi", còn gửi cả hình ảnh giấy tờ, hóa đơn cho oách. Sau khi cân nhắc kỹ càng, chị Vương quyết định chuyển khoản 132.000 NDT (tầm 480 triệu đồng) cho anh Lý.
Plot twist: Nhận hàng fake tận 2 lần
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Vừa nhận túi về, chị Vương lên Google research các cách nhận biết hàng fake rồi kiểm tra kỹ càng. Kết quả cho thấy mọi thứ đều sai sai: từ chất liệu da, đường may cho đến logo đều không đạt chuẩn Hermès chút nào
Chị lập tức nhắn tin cho anh Lý và bất ngờ là anh này thừa nhận luôn chiếc túi đầu tiên là fake, rồi hứa đổi cho chị một chiếc khác "thật 100%".
Lần này chị Vương học được bài học rồi, không dại gì mà tự kiểm tra nữa. Chị mang túi đến một trung tâm giám định hàng hiệu chuyên nghiệp để xác minh. Và kết quả là... chiếc túi thứ 2 vẫn fake luôn ạ!
Kiện lên tòa, đòi lại công bằng
Quá bức xúc vì bị lừa tới 2 lần, chị Vương yêu cầu anh Lý hoàn tiền và bồi thường. Nhưng anh chủ shop không chịu đồng ý với mức bồi thường chị đưa ra. Thế là không còn cách nào khác, chị quyết định kiện lên Tòa án Nhân dân quận Tân Giang, thành phố Hàng Châu.
Trong quá trình xét xử, tòa xác định anh Lý là người chuyên kinh doanh hàng xa xỉ second-hand trên mạng xã hội để kiếm lời, nên phải tuân thủ đầy đủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Tòa cũng ghi nhận giao dịch giữa hai bên hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ bằng chứng chuyển khoản, tin nhắn và xác nhận từ người bán.
Việc giao hàng fake ngay từ lần đầu đã là vi phạm nghiêm trọng rồi. Đến lần thứ 2 vẫn tiếp tục giao hàng không đạt chuẩn chứng tỏ đây là hành vi gian lận có chủ ý, không phải "lỡ tay" đâu nha. Tòa kết luận anh Lý đã bán hàng giả, cấu thành tội lừa đảo và phải chịu trách nhiệm pháp lý
Phán quyết của tòa: Phải đền bù gấp 3 lần
Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung Quốc, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bán hàng giả đều phải bồi thường cho khách số tiền gấp 3 lần giá trị giao dịch. Trong case này, anh Lý phải hoàn trả toàn bộ 132.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng) cho chị Vương và bồi thường thêm 396.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Tổng cộng chị Vương sẽ nhận được 528.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng) nha!
Tính ra chị vừa "ăn tiền" vừa dạy cho anh chủ shop bài học nhớ đời luôn đó
Bài học kinh nghiệm cho hội mê shopping online
Sau phán quyết này, Tòa án Nhân dân quận Tân Giang cũng đưa ra lời cảnh báo cho những người hay mua sắm online ở Trung Quốc. Tòa nhấn mạnh rằng các giao dịch qua tin nhắn cá nhân, đặc biệt là khi mua bán ngoài các sàn thương mại điện tử lớn, luôn tiềm ẩn rủi ro cao lắm nha!
Đối với những món đồ giá trị cao như hàng xa xỉ, các bạn cần thận trọng gấp đôi: kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm, lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng hoặc trung tâm giám định uy tín để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Nhớ là "rẻ quá là mẹo", mua hàng hiệu thì phải tìm nguồn uy tín chứ đừng ham hố đâu nghe! ️
Nguồn: soha.vn
Mua túi Hermès qua mạng, tưởng "uy tín" hóa ra toàn hàng fake
Vào tháng 6/2024, chị Vương ở Hàng Châu đang chill lướt Xiaohongshu (kiểu như Instagram bên Trung Quốc ấy) thì bắt gặp một shop có lượng follower khủng và nhiều bài review ngon lành. Đặc biệt là chiếc túi Hermès Birkin 30 được quảng cáo là "hàng thật 100%" đã làm chị tim đập loạn xạ luôn
Vì đây là món đồ đắt đỏ nên chị Vương cũng không phải dạng vừa đâu. Trước khi chốt đơn, chị liên tục nhắn tin hỏi thăm anh Lý (chủ shop) xác nhận hàng real hay fake. Anh chủ shop thì khẳng định chắc nịch: "Hàng thật 1000% luôn chị ơi", còn gửi cả hình ảnh giấy tờ, hóa đơn cho oách. Sau khi cân nhắc kỹ càng, chị Vương quyết định chuyển khoản 132.000 NDT (tầm 480 triệu đồng) cho anh Lý.
Plot twist: Nhận hàng fake tận 2 lần
Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè! Vừa nhận túi về, chị Vương lên Google research các cách nhận biết hàng fake rồi kiểm tra kỹ càng. Kết quả cho thấy mọi thứ đều sai sai: từ chất liệu da, đường may cho đến logo đều không đạt chuẩn Hermès chút nào
Chị lập tức nhắn tin cho anh Lý và bất ngờ là anh này thừa nhận luôn chiếc túi đầu tiên là fake, rồi hứa đổi cho chị một chiếc khác "thật 100%".
Lần này chị Vương học được bài học rồi, không dại gì mà tự kiểm tra nữa. Chị mang túi đến một trung tâm giám định hàng hiệu chuyên nghiệp để xác minh. Và kết quả là... chiếc túi thứ 2 vẫn fake luôn ạ!
Kiện lên tòa, đòi lại công bằng
Quá bức xúc vì bị lừa tới 2 lần, chị Vương yêu cầu anh Lý hoàn tiền và bồi thường. Nhưng anh chủ shop không chịu đồng ý với mức bồi thường chị đưa ra. Thế là không còn cách nào khác, chị quyết định kiện lên Tòa án Nhân dân quận Tân Giang, thành phố Hàng Châu.
Trong quá trình xét xử, tòa xác định anh Lý là người chuyên kinh doanh hàng xa xỉ second-hand trên mạng xã hội để kiếm lời, nên phải tuân thủ đầy đủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Tòa cũng ghi nhận giao dịch giữa hai bên hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ bằng chứng chuyển khoản, tin nhắn và xác nhận từ người bán.
Việc giao hàng fake ngay từ lần đầu đã là vi phạm nghiêm trọng rồi. Đến lần thứ 2 vẫn tiếp tục giao hàng không đạt chuẩn chứng tỏ đây là hành vi gian lận có chủ ý, không phải "lỡ tay" đâu nha. Tòa kết luận anh Lý đã bán hàng giả, cấu thành tội lừa đảo và phải chịu trách nhiệm pháp lý
Phán quyết của tòa: Phải đền bù gấp 3 lần
Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung Quốc, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bán hàng giả đều phải bồi thường cho khách số tiền gấp 3 lần giá trị giao dịch. Trong case này, anh Lý phải hoàn trả toàn bộ 132.000 NDT (khoảng 480 triệu đồng) cho chị Vương và bồi thường thêm 396.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Tổng cộng chị Vương sẽ nhận được 528.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng) nha!
Tính ra chị vừa "ăn tiền" vừa dạy cho anh chủ shop bài học nhớ đời luôn đó
Bài học kinh nghiệm cho hội mê shopping online
Sau phán quyết này, Tòa án Nhân dân quận Tân Giang cũng đưa ra lời cảnh báo cho những người hay mua sắm online ở Trung Quốc. Tòa nhấn mạnh rằng các giao dịch qua tin nhắn cá nhân, đặc biệt là khi mua bán ngoài các sàn thương mại điện tử lớn, luôn tiềm ẩn rủi ro cao lắm nha!
Đối với những món đồ giá trị cao như hàng xa xỉ, các bạn cần thận trọng gấp đôi: kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm, lưu giữ đầy đủ bằng chứng giao dịch. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng hoặc trung tâm giám định uy tín để được hỗ trợ kịp thời nhé!
Nhớ là "rẻ quá là mẹo", mua hàng hiệu thì phải tìm nguồn uy tín chứ đừng ham hố đâu nghe! ️
Nguồn: soha.vn