VoiCandy5893
New member
Cộng đồng mạng xứ Trung vừa "dậy sóng" với câu chuyện tình cảm drama không tưởng của một chị gái ở Sơn Đông. Chị này đã cầm biển đứng trước nhà chồng cũ hàng giờ đồng hồ để... van xin quay lại!
Theo Star Video, chị phụ nữ giấu tên này đã chịu khó đợi người yêu cũ hơn 6 tiếng đồng hồ - kiên nhẫn thật đấy chứ!
Trong clip do anh Chu quay lại, chị đang đứng giữa bãi đậu xe, giơ tấm biển nhỏ trên đầu còn thân dưới đỡ tấm biển to hơn. Sau đó còn quỳ luôn xuống đất. Tâm trạng kiểu: "Em xin lỗi anh, em sai rồi"
"Chồng ơi, em sai rồi" - chị viết trên tấm biển nhỏ.
Còn tấm biển lớn thì chị viết: "Tất cả những gì em muốn là quay lại và cho con chúng ta một gia đình trọn vẹn. Em sẽ ở đây chờ anh xuống gặp em".
Anh Chu kể lại, anh tình cờ gặp chị này vào buổi chiều. Dù trời nắng chói chang như muốn làm "tan chảy" người, chị vẫn nhất quyết đứng ỳ ở bãi đỗ xe.
Chị liên tục gọi tên chồng cũ để thu hút sự chú ý, vừa giơ cao tấm biển vừa hét lên cầu xin anh ta xuống. Lặp đi lặp lại mãi nhưng... không thấy động tĩnh gì từ ông chồng cũ cả.
Anh Chu share với Star Video: "Dù cô ấy có làm gì thì chồng cũ của cô ấy cũng không đi xuống".
Sau khi hỏi han dân xung quanh, anh Chu mới biết chị này đã đứng dưới trời nắng hơn 6 tiếng đồng hồ rồi!
"Người phụ nữ hối hận vì đã ly hôn và cô ấy muốn tái hôn với chồng cũ" - người dân tiết lộ với anh Chu.
Người qua đường nào cũng phải ngoái nhìn. Nhiều người tỏ ra thương cảm, ái ngại cho chị vợ quá lụy tình, tự làm khổ mình.
Thậm chí một số người còn chưa rõ sự tình đã đồn đoán rằng chồng cũ của chị là người vô tâm, lạnh lùng, trách anh ta bạc bẽo vì không những không để tâm tới tình cảm mà còn nhẫn tâm với sức khỏe của vợ.
Nhưng đợi đã! Plot twist đây rồi!
Chính ông chồng cũ đã lên mạng thanh minh và kể ra sự thật rằng anh mới là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này. Họ vốn có gia đình hạnh phúc nhưng người vợ đột nhiên đòi ly hôn!
Ông chồng vì lo cho gia đình và các con nên đã cầu xin vợ đừng chia tay, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt vợ, nói rằng anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để giữ vợ ở lại, nhưng chị ấy vẫn quyết định ra đi. Now the table has turned!
Câu chuyện đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc với 300.000 lượt xem và 7.292 bình luận tại thời điểm viết bài.
"Tôi thương cô ấy nhưng tôi nghĩ cô ấy đang làm khó chồng cũ của mình" - một netizen bình luận.
"Ai sẽ cầu xin phục hôn theo cách này? Nếu tôi là chồng của người phụ nữ đó, tôi sẽ không bao giờ quay lại với cô ấy" - người khác góp ý.
Vào tháng 2, BJ News đưa tin rằng 1,64 triệu cặp vợ chồng đã ly hôn trong 3 quý đầu năm 2022, tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước.
Vào năm 2021, các tỉnh Hà Nam ở miền Trung Trung Quốc, Tây Nam Tứ Xuyên và Quảng Đông ở miền Nam báo cáo số vụ ly hôn cao nhất cả nước.
Nói thật thì hôn nhân không phải trò chơi hay cuộc phiêu lưu của cảm xúc đâu nha! Chỉ khi cả hai không thể tìm được tiếng nói chung, không thể cứu vãn mới quyết định ly hôn. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra vợ chồng cũng cần bình tĩnh ngồi lại, nghiêm túc chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ. Khi không thể hàn gắn thì nên chọn cách chia tay trong văn minh êm đẹp.
Tình cảm là chuyện không thể mang ra ép buộc. Việc tự làm tổn hại bản thân, cầu xin hay trả đũa, lấy điểm yếu của nhau để thương lượng, thỏa hiệp là điều vô cùng sai lầm. Nếu bạn có ép buộc được đối phương theo ý bạn thì đó cũng chỉ là thứ tình cảm không thật. Muốn một ngôi nhà kiên cố, hãy xây vững từ những viên gạch móng, đừng để mất đi rồi mới biết cách trân trọng nhé!
Nguồn: kenh14.vn