TitKute8028
New member
Trời ơi, các bạn ơi! Vừa sáng sớm tinh mơ đã có vụ việc gây shock đây! Chị Vi Thị Hoàn (sinh năm 1986, quê ở Con Cuông, Nghệ An) vừa bị tóm gọn khi đang định "đưa đi" 3 cô gái qua bên kia biên giới. Mánh khóe? Dụ dỗ đi xuất khẩu lao động lương cao, nghe mlem lắm nhưng thực chất là lừa bán người luôn á!
Vào khoảng 5h sáng ngày 4/7/2013, tại khu vực sông Hồng Hà (phường Linh Dương, TP Móng Cái), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng Châu Khê (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt quả tang chị Hoàn ngay tại chỗ.
May quá 3 nạn nhân đã được giải cứu kịp thời gồm: chị Lô Thị Ngọc (SN 1979), Lô Thị Thu (SN 1981) và Hạ Thị Thủy (SN 1985) - cả ba đều ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Chỉ một bước nữa thôi là các chị đã "bay" sang Trung Quốc rồi đó!
Khi bị bắt, chị Hoàn đã thú nhận toàn bộ chiêu trò của mình. Dùng lời mời chào hấp dẫn về việc đi xuất khẩu lao động với mức lương cao, chị ta đã dụ được các nạn nhân tin tưởng và đi cùng ra Quảng Ninh. Kế hoạch tiếp theo? Bán các chị này sang Trung Quốc luôn! Nghe mà rợn người á!
Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục lấy lời khai của các nạn nhân để điều tra mở rộng vụ án. Sau 2 tháng lập án và theo dõi sát sao, chuyên án 316L cuối cùng cũng có kết quả. Đường dây mua bán người từ xã Châu Khê, Con Cuông ra Quảng Ninh rồi bán sang Trung Quốc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn