Chị gái bị xác nhận qua đời rồi mà gõ cửa quan tài giữa đám tang, sự thật gây sốc đằng sau

KemDev52

New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Một chị phụ nữ ở Peru đã được bệnh viện xác nhận tử vong, nhưng lúc đang chôn cất thì bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ quan tài. Kiểu gì cơ này???

Theo truyền thông Peru, nhân vật chính trong vụ việc này là chị Rosa Isabel Céspedes Callaca, 36 tuổi, sống ở vùng Lambayeque. Trước đó, chị bị tai nạn giao thông siêu nghiêm trọng và bệnh viện đã xác nhận là qua đời rồi. Tang lễ diễn ra bình thường như mọi khi, cho đến khi một chi tiết rợn người xảy ra khiến mọi người ở đó choáng váng không tin nổi luôn.

Sự việc diễn ra tại nghĩa trang El Carmen, thuộc thành phố Ferreñafe, vùng Lambayeque của Peru. Đúng lúc gia đình và người thân đang chuẩn bị làm nghi lễ an táng, họ chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong quan tài. Ơ kìa???

681662fc7d641c9fe241.png


Lúc đầu nhiều người nghĩ là mình nghe lầm giữa khung cảnh tang tóc lộn xộn. Nhưng mà khi đến gần hơn, tiếng động đó vẫn cứ vang lên. Họ liền mở nắp quan tài ra, và cảnh tượng bên trong khiến ai cũng đứng hình: chị Rosa được cho là vẫn còn dấu hiệu sống!!!

Mấy người có mặt tại chỗ kể lại rằng chị này mở mắt và còn có phản ứng yếu nữa. Anh Juan Segundo Cajo, nhân viên nhà tang lễ, kể với báo địa phương là anh nhìn thấy chị Rosa mở mắt và đổ mồ hôi, nên lập tức gọi cảnh sát ngay. Khoảnh khắc ấy biến một đám tang thành cuộc đua với thần chết không tưởng luôn!

Theo TVPerú, gia đình vội vàng khiêng nguyên cả quan tài đến cơ sở y tế để cấp cứu gấp. Khi được kiểm tra, chị Rosa vẫn còn mạch rất yếu cùng độ bão hòa oxy thấp. Chị được đưa vào phòng hỗ trợ sự sống trong nỗ lực cuối cùng của các bác sĩ.

Dù có dấu hiệu sống vào đúng lúc tưởng chừng đã muộn màng, nhưng cuối cùng chị Rosa vẫn không qua khỏi Chỉ vài giờ sau khi được đưa trở lại bệnh viện, các bác sĩ một lần nữa xác nhận chị đã tử vong.

Diễn biến này khiến gia đình chị Rosa vô cùng đau đớn và đặt ra cả đống câu hỏi. Điều mà người thân không thể chấp nhận không chỉ là cú sốc ngay giữa đám tang, mà còn là việc chị đã từng được xác nhận qua đời trước đó rồi mà???

0e97a89adb5572720134.png


Dì của chị Rosa nói với truyền thông địa phương rằng gia đình muốn biết tại sao cháu gái bà lại có phản ứng sống đúng lúc đang được đưa đi chôn. Người nhà còn giữ cả video cho thấy chị Rosa cử động trong quan tài nữa đó! Từ đây, nghi vấn về việc nhầm lẫn khi xác nhận tử vong bắt đầu dậy sóng dữ dội.

Một số người thân cho rằng chị Rosa có thể đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau tai nạn, khiến các dấu hiệu sống quá mong manh và khó phát hiện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của gia đình và dư luận thôi chứ chưa phải kết luận chính thức của y tế.

Sau vụ việc, cơ quan y tế khu vực Lambayeque cho biết chưa thể kết luận ngay được. Giới chức địa phương khẳng định cần rà soát hồ sơ bệnh án, báo cáo chuyên môn và toàn bộ quy trình xử lý trước khi có câu trả lời rõ ràng.

Một số nguồn tin ở Peru nhắc tới khả năng liên quan đến trạng thái catalepsy, tức cơ thể rơi vào tình trạng gần như bất động, phản ứng rất yếu và dễ bị nhầm với tử vong. Dù vậy, đây chỉ là giả thuyết được truyền thông đề cập trong quá trình điều tra, chưa được xác nhận là nguyên nhân thực sự đâu nhé.

65583fd22bd0797ea9ca.png


Câu chuyện của chị Rosa Isabel Céspedes Callaca gây ám ảnh không chỉ bởi chi tiết "tiếng gõ từ quan tài" giữa lúc an táng, mà còn bởi nỗi lo lớn hơn phía sau: ranh giới giữa sự sống và cái chết trong một số trường hợp chấn thương nặng đôi khi mong manh đến mức không tưởng luôn

Một đám tang vốn là khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng đã bất ngờ trở thành hiện trường của một bi kịch khác, nơi hy vọng lóe lên chỉ trong chốc lát rồi lại vụt tắt. Và cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng, vụ việc này vẫn tiếp tục khiến dư luận Peru day dứt với câu hỏi: vì sao một người đã được xác nhận tử vong lại vẫn có thể phát ra tín hiệu sống ngay trong chính đám tang của mình?

Theo Infobae, TVpe, Iflscience

6014414220fe350b561c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top