Chị gái bị sinh vật bí ẩn tấn công đã tỉnh lại rồi nha!

NangTeen369

New member
167d7a3698cd0b84d744.jpg


Tối 29/12, anh Nguyễn Quang Đông - người nhà của chị Nguyễn Thị Thơm có tin vui là sức khỏe chị đã tiến triển khá lên nhiều, bắt đầu nhận ra được mọi người xung quanh rồi nè Các chỉ số về nhiệt độ, huyết áp đều ổn định hết. Còn cái triệu chứng tê phù toàn thân do sinh vật lạ tấn công cũng đã giảm đáng kể luôn.

Qua chụp CT, các bác sĩ còn phát hiện thêm chị Thơm bị viêm phổi và tràn dịch màng phổi nữa

Hiện tại, chị Thơm vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Quân đội 175 ở TP Hồ Chí Minh.

Nhắc lại chút về vụ việc, sáng 27/12, chị Thơm đang trên đường từ thị trấn An Thới lên thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) để đi khám bệnh, khi đi qua ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ thì bị một sinh vật lạ nào đó cắn vào tay

Chỉ khoảng 20 phút sau thôi, chị Thơm đã ngất xỉu nằm lăn ra đường luôn. May mắn có một anh thợ nhìn thấy và đưa đi bệnh viện cấp cứu khi chị đang trong tình trạng hôn mê sâu, với triệu chứng sốc phản vệ nghiêm trọng.

Sau một ngày đêm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc nhưng tình trạng chị vẫn nguy kịch lắm.

Đến trưa ngày 28/12, chị Thơm mới được vận chuyển bằng trực thăng lên Bệnh viện quân đội 175 để cấp cứu tiếp.

Đến giờ vẫn chưa rõ sinh vật lạ tấn công chị Thơm là con gì cả Chỉ biết là các bác sĩ phát hiện trên tay chị có 4 dấu cắn nhỏ, giống như 2 răng trên 2 răng dưới vậy.

Nhiều người đoán vết răng đó là của một loài nhện cực độc nào đó. Tuy nhiên một cán bộ Vườn quốc gia Phú Quốc đã cho Tiền Phong biết: "Chưa ghi nhận loài nhện cực độc nào cắn chết người" nha các bạn!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top