Sáng 26/9, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết tin vui là chị đã ổn định hơn nhiều rồi nha mọi người! Hiện tại chị đang được các bác sĩ theo dõi sát sao và điều trị tích cực.
Câu chuyện kinh hoàng xảy ra vào khoảng 11h52 trưa 25/9, tại vòng xuyến Hải Quan, phường Trường Vinh. Lúc đó trời đang mưa dông ầm ầm, sấm sét chớp loạn xạ. Chị 47 tuổi, sống ở phường Trường Vinh đang chạy xe máy qua vòng xuyến thì bỗng nhiên một tia sét đánh xuống gần vị trí xe chị luôn
Clip từ camera hành trình của xe ô tô chạy phía sau ghi lại cảnh tượng cực đáng sợ: tia chớp lóe sáng chói chang kèm theo tiếng nổ như bom vậy. Chiếc xe máy của chị mất kiểm soát ngay, lao về phía lề đường và chị ngã xuống đường.
May mắn là được đưa đi cấp cứu kịp thời, sau đó chị được chuyển lên khoa hồi sức ngoại điều trị. Đến sáng 26/9, chị được chuyển sang khoa bỏng để tiếp tục được chăm sóc.
Theo lời bác sĩ điều trị: "Bệnh nhân có một vết thương ở đầu đã được phẫu thuật. Đồng thời bệnh nhân có một số vết bỏng ở cánh tay và vùng cổ, hiện đang được điều trị và theo dõi. Nạn nhân đã tỉnh táo và các chỉ số bình thường, không nguy kịch đến tính mạng". Nghe xong thở phào luôn á!
Bác sĩ cũng nhắc nhở rằng dù bị sét đánh mà bên ngoài trông chỉ có vài vết bỏng hoặc thương tích nhỏ thôi thì vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra ngay nhé! Vì sét có thể gây tổn thương tim mạch, thần kinh, bỏng và các chấn thương khác do bị hất văng ra đấy.
Vụ việc này là lời cảnh báo xịn sò cho mọi người khi đi đường mùa mưa bão nè! Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 25/9, Nghệ An có mưa rào và dông, trong dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn: saostar.vn