Nghe chuyện này xong chỉ muốn than thở thôi mấy bồ ơi! Một chị phụ nữ ở Ngân Xuyên (Trung Quốc) vừa mới bị lừa sạch hơn 320.000 nhân dân tệ (tầm 1,1 tỷ đồng luôn nha) vì tin vào mấy chiêu trò mở shop online kiếm tiền dễ ợt
Chị Yi - nạn nhân của vụ này - đang lướt Douyin (aka TikTok bản Trung) thì bị hớp hồn bởi những quảng cáo về việc bán hàng online kiếm tiền xèo xèo mà không cần nguồn hàng gì hết. Chị đang làm nội trợ ở nhà, thấy hợp lý nên nghĩ kiếm thêm thu nhập cũng được, ai ngờ đó là bẫy to đùng luôn
Chị đăng ký info cá nhân và tham gia bán hàng qua một app tên "Catane". Rồi có người lạ gọi đến tự xưng là nhân viên support khách hàng, bảo chị là "bên thứ 3" nên muốn duy trì shop và nhận hoa hồng thì phải ứng trước tiền theo giá trị đơn hàng. Chị Yi nghe xong thấy hợp lý nên đồng ý không nghĩ ngợi gì thêm.
Ban đầu mọi thứ smooth vl, chị bán được mấy đơn hàng nhỏ nhỏ và được "thưởng" liền tay, còn được báo là shop có lượng truy cập và đơn hàng khủng nữa chứ
Nhưng plot twist đây rồi! Giá trị và số lượng đơn hàng bắt đầu tăng vọt, chị Yi phải đi vay người thân để có tiền ứng trước. Trong thời gian ngắn, số tiền chị bỏ ra đã vượt quá 320.000 nhân dân tệ luôn.
Khi thấy đơn hàng chưa xử lý cứ chồng chất lên mà không theo kịp, chị Yi hoảng loạn lên liền, gọi ngay cho chăm sóc khách hàng để đóng shop và rút tiền về. Nhưng ơ kìa, họ bảo phải trả thêm phí đóng cửa hàng, không thì tài khoản bị đóng băng và bye bye tiền luôn á
Cuối cùng, nhờ có chị gái nhắc nhở, chị Yi mới chợt nhận ra mình bị lừa và chạy đến đồn cảnh sát báo án. Công an chống gian lận xác định rằng chị chưa bao giờ mở shop thật, tất cả sản phẩm đều là ảo không tồn tại ngoài màn hình máy tính
Lúc này chị Yi mới vỡ lẽ là mình đã bị scam suốt hơn 1 tháng trời. Chị còn phấn khích khi thấy số liệu "khủng" trên màn hình, chủ động liên hệ ứng tiền hàng ảo và cảm ơn mấy thằng lừa đảo rối rít nữa chứ. Nghĩ lại chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào thôi 
Anh Wang Jiaqi - cảnh sát đội chống gian lận - phân tích rằng kiểu lừa đảo này thường bắt đầu bằng cách dụ nạn nhân bằng hàng giá rẻ, rồi từ từ dẫn dụ họ tải app fake và tham gia giao dịch ảo. Bọn lừa đảo tạo ảo giác về việc kiếm tiền ez game, rồi cuối cùng bắt nạn nhân trả thêm phí dưới đủ mọi hình thức.
Vụ án của chị Yi hiện vẫn đang được điều tra và xử lý.
Nguồn: kenh14.vn
Chị Yi - nạn nhân của vụ này - đang lướt Douyin (aka TikTok bản Trung) thì bị hớp hồn bởi những quảng cáo về việc bán hàng online kiếm tiền xèo xèo mà không cần nguồn hàng gì hết. Chị đang làm nội trợ ở nhà, thấy hợp lý nên nghĩ kiếm thêm thu nhập cũng được, ai ngờ đó là bẫy to đùng luôn
Chị đăng ký info cá nhân và tham gia bán hàng qua một app tên "Catane". Rồi có người lạ gọi đến tự xưng là nhân viên support khách hàng, bảo chị là "bên thứ 3" nên muốn duy trì shop và nhận hoa hồng thì phải ứng trước tiền theo giá trị đơn hàng. Chị Yi nghe xong thấy hợp lý nên đồng ý không nghĩ ngợi gì thêm.
Ban đầu mọi thứ smooth vl, chị bán được mấy đơn hàng nhỏ nhỏ và được "thưởng" liền tay, còn được báo là shop có lượng truy cập và đơn hàng khủng nữa chứ
Nhưng plot twist đây rồi! Giá trị và số lượng đơn hàng bắt đầu tăng vọt, chị Yi phải đi vay người thân để có tiền ứng trước. Trong thời gian ngắn, số tiền chị bỏ ra đã vượt quá 320.000 nhân dân tệ luôn.
Khi thấy đơn hàng chưa xử lý cứ chồng chất lên mà không theo kịp, chị Yi hoảng loạn lên liền, gọi ngay cho chăm sóc khách hàng để đóng shop và rút tiền về. Nhưng ơ kìa, họ bảo phải trả thêm phí đóng cửa hàng, không thì tài khoản bị đóng băng và bye bye tiền luôn á
Cuối cùng, nhờ có chị gái nhắc nhở, chị Yi mới chợt nhận ra mình bị lừa và chạy đến đồn cảnh sát báo án. Công an chống gian lận xác định rằng chị chưa bao giờ mở shop thật, tất cả sản phẩm đều là ảo không tồn tại ngoài màn hình máy tính
Lúc này chị Yi mới vỡ lẽ là mình đã bị scam suốt hơn 1 tháng trời. Chị còn phấn khích khi thấy số liệu "khủng" trên màn hình, chủ động liên hệ ứng tiền hàng ảo và cảm ơn mấy thằng lừa đảo rối rít nữa chứ. Nghĩ lại chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào thôi
Anh Wang Jiaqi - cảnh sát đội chống gian lận - phân tích rằng kiểu lừa đảo này thường bắt đầu bằng cách dụ nạn nhân bằng hàng giá rẻ, rồi từ từ dẫn dụ họ tải app fake và tham gia giao dịch ảo. Bọn lừa đảo tạo ảo giác về việc kiếm tiền ez game, rồi cuối cùng bắt nạn nhân trả thêm phí dưới đủ mọi hình thức.
Vụ án của chị Yi hiện vẫn đang được điều tra và xử lý.
Nguồn: kenh14.vn