Chị gái bị gọi là "xấu nhất thế giới", từng là nạn nhân cyber bully toàn cầu giờ sống xịn sò đáng ngưỡng mộ vô cùng

Linh2k63533

New member
38455a76280546fe24d0.png


Chị Lizzie Velasquez bây giờ 31 tuổi, đến từ bang Texas, Mỹ, có câu chuyện đời thực khiến ai nghe cũng phải nghẹn lòng. Hồi 17 tuổi, chị đã trở thành viral khắp internet, nhưng mà không phải kiểu viral vui vẻ gì đâu mà là kiểu... đau lòng cực kỳ

Có một đoạn video quay hình chị được đăng lên mạng và boom - hàng triệu view ầm ầm. Netizen lúc đó gọi chị là "Người phụ nữ xấu nhất thế giới" luôn. Ảnh chị bị chế meme lung tung, trở thành trò cười cho cả triệu người trên khắp thế giới. Thời đó không có delete hay report gì cả, quá kinh khủng

Nguyên nhân là vì ngay từ khi sinh ra, chị đã mắc hội chứng Marfan - một căn bệnh hiếm gặp và cực kỳ quái ác. Nó khiến cơ thể chị không thể tích trữ chất béo, nên dù đã trưởng thành vẫn chỉ nặng có 28kg thôi. Chưa hết, chị còn bị mù mắt bên phải nữa. Từ hồi còn nhỏ xíu, chị đã phải nghe những biệt danh đau lòng như "quái vật", "bộ xương di động" từ bạn bè và mọi người xung quanh

b1fc9ed338238061e65d.jpg


c284bec145f2aab54aa5.jpg


204256c8dea7ee550ef1.jpg


8f7c4488e2da1b54ac63.jpg


Cuộc sống của chị Lizzie càng trở nên tối tăm khi hình ảnh của mình bỗng dưng trở thành mục tiêu cyber bullying toàn cầu. Chị phải trải qua khoảng thời gian dài bị trầm cảm nặng, sống tiêu cực và không dám bước ra khỏi nhà.

"Khi tôi nhìn thấy những điều đó, cả thế giới trong tôi sụp đổ. Quả thực, tôi không biết làm thế nào để có thể vượt qua được sự chế giễu và ác ý lớn đến vậy", mãi đến năm 26 tuổi, chị mới dám mở lòng kể về khoảng thời gian kinh hoàng hồi còn teen

Nhưng plot twist ở đây là: chị lại là một người cực kỳ lạc quan và strong nhé! Sau thời gian dài đấu tranh với vấn đề tâm lý, chị Lizzie đã tự mình đứng dậy và "hồi sinh" như Phoenix vậy

Năm 2015, chị dũng cảm xuất hiện trên truyền thông và tham gia bộ phim tài liệu "A Brave Heart" (Một trái tim dũng cảm) - và nó thành công rực rỡ luôn! Chị mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi mọi người chống lại nạn bạo lực và bắt nạt, cả ngoài đời lẫn trên mạng.

Không dừng lại ở đó, với sự ủng hộ khủng từ mọi người, chị Lizzie quyết định trở thành motivational speaker - người truyền cảm hứng chính hiệu. Chị còn là người khởi xướng vận động chính phủ Mỹ ban hành luật chống bắt nạt ở cấp liên bang nữa đó! Queen energy thật sự

"Nếu tôi được gặp người đã quay và tung đoạn video đã khiến mình nổi tiếng ngày còn trẻ, tôi sẽ chạy đến, ôm họ thật chặt rồi nói rằng 'Cảm ơn vì đã mang đến điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi'. Chính đoạn video đó đã thay đổi mọi thứ và nó giúp tôi có thêm động lực để đứng lên truyền cảm hứng, bảo vệ những người bị trêu chọc", chị Lizzie chia sẻ. Đỉnh của chóp thật sự!

4ff9b750ea98aa3a7dcc.jpg


dcb26d079c1c73b2e073.jpg


11ccbc7c8141013206b3.jpg


Bây giờ ở tuổi 31, chị Lizzie Velasquez đã trở thành diễn giả và tác giả sách thành công rồi nè! Trên các MXH, chị thường xuyên đăng những hình ảnh tích cực, tham gia hoạt động từ thiện và vì cộng đồng. Chị còn sở hữu kênh YouTube với gần 1 triệu subscribers luôn đó!

Cuối năm 2020, tên tuổi của chị lại một lần nữa lên top trending khi trên TikTok xuất hiện trào lưu toxic tên #FacetimePrank. Người lớn sẽ troll trẻ con bằng cách bảo là giáo viên đang gọi video call, nhưng khi các bé nhìn vào màn hình thì... hiện ra mặt ma đáng sợ. Và chính khuôn mặt của chị Lizzie bị lợi dụng trong trào lưu này

Nhưng lần này khác rồi! Thay vì đau khổ và bất lực như hồi 17 tuổi, chị đã mạnh mẽ lên án trực tiếp trào lưu độc hại này và report thẳng lên TikTok. Video của chị nhận về chục triệu view và hàng trăm ngàn share. Kết quả là trào lưu xấu xa #FacetimePrank bị dập tắt nhanh chóng. Justice served! ✨



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top