Ối giời ơi, chuyện này nghe xong mà rùng mình luôn các bạn ạ! Tại thành phố Indianapolis (bang Indiana, Mỹ), một chị gái trẻ vừa bị cáo buộc làm một chuyện cực kỳ nghiêm trọng: đuổi theo và bắn chết người chỉ vì... bị bấm còi nhắc đi khi đèn xanh rồi đó!
Theo thông cáo từ Văn phòng Công tố quận Marion mà tạp chí People lấy được, drama này xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 17/10. Cơ quan này cho biết: "Vụ nổ súng được cho là xảy ra sau khi nạn nhân bấm còi để báo hiệu cho bị cáo rằng đèn tín hiệu đã chuyển sang xanh. Sau đó, bị cáo bị cáo buộc đã lái xe đuổi theo nạn nhân, vừa la hét vừa vung tay, rồi nổ súng vào xe của anh ta, bắn trúng ngực"
Theo Indy Star, nạn nhân 21 tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong không lâu sau đó. Thương quá đi mất...
Các anh chị điều tra đã dùng camera giao thông để truy tìm chiếc SUV Ford màu xanh bạc hà mà nghi phạm lái. Khi truy ra chủ xe, cảnh sát phát hiện nghi phạm chính là Deborah Benefiel, 23 tuổi, con gái của chủ xe.
Benefiel sau đó bị bắt và bị truy tố tội giết người cùng hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm. Cảnh sát cho biết cô này bị bắt tại một trạm xăng, khi đang cùng mẹ gỡ bỏ các nhãn nhận dạng khỏi chiếc xe để che giấu tung tích nữa các bạn ơi.
Nguồn: kenh14.vn