Một chị gái người Australia vừa phải ôm hận khi nhận án phạt 2.500 AUD (tầm 45 triệu đồng luôn nha) vì tội... chuồn khỏi khu cách ly. Và tất nhiên là phải quay lại cách ly tiếp rồi, đừng có mơ!
Tòa án tại bang Queensland, Australia hôm qua (6/7) đã không nương tay, tuyên phạt chị này 2.500 AUD và bắt phải cách ly y tế bắt buộc sau khi phát hiện chị trốn khỏi khu cách ly kiểm dịch.
Theo nguồn tin từ police địa phương, chị gái này bay từ thành phố Sydney, bang New South Wales vào ngày 2/7 và được xếp vào cách ly tại tầng 4 của một khách sạn. Nhưng mà plot twist đến chiều 5/7, nhân viên khách sạn và cảnh sát phát hiện chị đã... biến mất luôn Sau khi soi camera và mò mẫm tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng đã bắt được "tội phạm" đang nấp ở nhà mẹ đẻ gần đó. Và thế là chị được "hộ tống" trở lại khách sạn để cách ly đủ 14 ngày theo quy định thôi!
Ông Steve Gollschewski, Phó chỉ huy Cảnh sát bang Queensland, Australia (Ảnh: Herald Sun)
Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát bang Queensland, ông Steve Gollschewski cũng thấu hiểu rằng việc cách ly kiểm dịch đúng là khó khăn với một số người, nhất là khi phải ở một mình. Nhưng mà thôi, dù cách ly tại khách sạn hay tại nhà thì cũng phải thực hiện nghiêm ngặt để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nha mọi người!
Ông Gollschewski cũng cho biết thêm là cảnh sát đã kiểm tra ngẫu nhiên việc chấp hành quy định cách ly đối với 1.200 trường hợp trên tổng số gần 5.200 người đang được phép cách ly tại nhà, và may là hầu hết mọi người đều ngoan ngoãn tuân thủ các quy định
Trong một tin liên quan khác về dịch Covid-19 tại Australia, Cơ quan quản lý dược phẩm của nước này (TGA) đã ban hành 7 thông báo vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 93.200 AUD đối với công ty dược Starpharma Holdings Limited. Lý do là vì công ty này quảng cáo thuốc xịt mũi Viraleze có khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Sản phẩm Viraleze đã được bán ở châu Âu và Ấn Độ rồi, nhưng chưa được cơ quan quản lý dược của Australia cấp phép nên... ăn phạt thôi!
Nguồn: kenh14.vn