Trong lúc giải cứu các nạn nhân mắc kẹt sau trận động đất ở miền Trung Italy, đội cứu hộ đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng bé gái 8 tuổi hy sinh thân mình che chở cho em gái dưới đống đổ nát
Theo báo cáo mới nhất, trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại khu vực miền Trung Italy đã cướp đi sinh mạng của 241 người và khiến rất nhiều người bị thương. Suốt những ngày qua, công tác cứu hộ đã diễn ra siêu khẩn trương.
Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, các anh chị cứu hộ đã không thể kìm được cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng bé gái 8 tuổi đã dùng thân mình che chắn cho em gái dưới đống đổ nát
Hai chị em được tìm thấy dưới đống đổ nát của căn nhà ở Pescara del Tronto, nhưng đau lòng thay chỉ có 1 người sống sót. Cô bé 4 tuổi may mắn thoát nạn mà không hề bị thương gì.
Chia sẻ về khoảnh khắc đau thương khi cháu gái 4 tuổi thoát chết nhờ được chị gái che chở, bà Angela Cafini rơi nước mắt cho biết: "Giulia đã qua đời để cứu em gái. Con bé nằm che chắn cho em bên dưới. Đó là lý do khiến em nó sống sót được"
"Em gái Giulia không hề bị thương gì cả. Con bé sống được quả là một điều kỳ diệu. Tôi thực sự đau lòng khi mất đi 1 đứa cháu gái", bà Cafini nói tiếp với giọng đầy xúc động.
Theo các nhà chức trách địa phương, số người chết trong trận động đất ở miền Trung Italy có thể sẽ nhiều hơn 300 người. Hiện tại, công tác tìm kiếm, giải cứu người gặp nạn vẫn đang diễn ra không ngừng nghỉ
Nguồn: kenh14.vn