Chị gái 42 tuổi dùng dao cắt tình trẻ kém 11 tuổi vì bị "cắm sừng": Lời khai của bị cáo và bản án cuối cùng gây sốc

a512ae1338e3d6afc09c.png


Vì drama tình cảm với tình trẻ kém hẳn 11 tuổi, một chị phụ nữ ở Sài Gòn đã phải ngồi tù sau cuộc gặp định mệnh tại khách sạn. Vụ án vừa được tòa án TP.HCM xét xử trực tuyến và kết quả khiến netizen xôn xao

Phiên tòa online: Bị cáo nhận 8 năm tù

Ngày 7/7 vừa rồi, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa trực tuyến xét xử chị Phạm Thùy Nhi (42 tuổi) về tội Giết người. Chị tham gia phiên tòa từ nơi tạm giam tại Chí Hòa, T30 luôn nha.

b69b939f67b703d1e403.png


Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, lời khai tại tòa và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nhi 8 năm tù giam.

Theo tòa án, chị Nhi đã khai báo thành khẩn và tỏ ra hối hận. Thêm vào đó, hậu quả vụ án còn hạn chế, nạn nhân không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên tòa đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt

Quen qua Bigo rồi phát sinh "chemistry"

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2024, chị Nhi quen anh Tài (kém chị 10 tuổi) qua app Bigo. Sau đó hai người thường xuyên nhắn tin, trao đổi ảnh và dần nảy sinh "feel" với nhau.

Tuy nhiên, trong thời gian "talking stage", chị Nhi phát hiện anh Tài đang "thả thính" nhiều cô gái khác cùng lúc. Vì chuyện này, cả hai drama rồi chia tay

Đến tháng 6/2025, chị Nhi và anh Tài quyết định "comeback" và hẹn gặp tại một khách sạn trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM. Trong lần gặp này, chị Nhi lại tiếp tục "bắt thóp" anh Tài vẫn nhắn tin với phụ nữ khác.

Chuẩn bị sẵn dao rồi "động thủ"

Chiều 14/8/2025, chị Nhi mua một con dao rọc giấy, cất trong túi xách rồi đến phòng trọ của anh Tài. Rạng sáng hôm sau, chị rủ anh đến khách sạn.

Tại phòng nghỉ, chị Nhi đòi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của anh Tài nhưng bị từ chối. Đến khoảng 9h40 cùng ngày, chị thấy bạn trai đang xóa một số tin nhắn trên Zalo.

Lúc này, chị Nhi lấy con dao đã giấu sẵn dưới gối, tiếp cận từ phía sau rồi tấn công vào vùng cổ anh Tài

Bị thương, anh Tài dùng tay gạt dao, lấy khăn ép vào vết thương và yêu cầu chị Nhi gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, chị Nhi không làm. Sau đó, nạn nhân phải gọi điện cho em trai để báo sự việc và nhờ báo công an.

Nhận tin báo, công an đến khách sạn, đưa anh Tài đi cấp cứu và đưa chị Nhi về trụ sở làm việc.

Kết quả giám định xác định anh Tài bị thương tích 6%. Nạn nhân không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Bị cáo xin "xả tội"

Tại phiên tòa, Phạm Thùy Nhi thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra hối hận. Bị cáo cho biết bản thân chỉ học hết lớp 1, nhận thức còn hạn chế.

Theo lời khai của chị Nhi, khi biết mình bị "phản" trong chuyện tình cảm, chị không kiểm soát được hành vi. Chị Nhi xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Thùy Nhi 8 năm tù về tội Giết người.

6a651cba55c5e969b15b.png


1385421dd13955e069e3.png


13a859e8ba8fd61ab1af.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top