Chị gái 42 tuổi bị ba mẹ ruột nhốt trong phòng như trẻ con suốt 27 năm, sức khỏe nguy kịch đến kinh hoàng

NgocSky1642

New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà thấy rợn người luôn á! Chị Mirella, 42 tuổi, sống ở thành phố Katowice, tỉnh Silesia, Ba Lan, đã bị nhốt trong chính căn phòng ngủ của mình suốt tròn 27 năm trời. May mà có cảnh sát kịp giải cứu, không thì chắc không biết sao nữa...

Chuyện được phát hiện là nhờ hàng xóm tinh mắt, thấy có gì đó sai sai nên báo ngay cho cơ quan chức năng. Khi cảnh sát đến, tìm thấy chị trong tình trạng suy kiệt kinh khủng, chân bị nhiễm trùng nặng phải cấp cứu ngay để giữ mạng sống luôn nha!

Cảnh sát kể lại: "Khi điều tra, chúng tôi phát hiện một phụ nữ bị nhốt trong phòng. Hỏi thăm thì cô ấy còn khẳng định không cần giúp đỡ. Nhưng mà tình trạng sức khỏe nguy kịch quá, chúng tôi phải lập tức đưa đi cấp cứu ngay."

cf11721dbe33588b5b15.png


Vụ này được coi là một trong những vụ giam giữ lâu nhất và kinh hoàng nhất ở Ba Lan đó các bạn ơi! Cơ quan chức năng cho biết chị bị nhốt trong phòng từ sau khi ba mẹ báo mất tích hồi năm 15 tuổi. Tức là gần cả đời người luôn á!

Ông Łukasz Pach, Giám đốc Dịch vụ Y tế Khẩn cấp ở Katowice kể: "Xe cứu thương của chúng tôi được cảnh sát gọi đến. Trên đường đi bệnh viện, bệnh nhân nói với chúng tôi rằng cô đã không rời khỏi nhà hơn 20 năm qua." Nghe mà muốn khóc luôn ý!

Tới nơi thì cảnh sát sốc nặng: căn phòng trông giống y hệt phòng trẻ con, chất đầy đồ chơi. Khi thẩm vấn mẹ của chị Mirella, bà ta còn tỏ thái độ hung hăng, tấn công cả người thi hành công vụ nữa chứ. Còn ba thì không có nhà lúc đó.

Plot twist gây sốc hơn nữa là mẹ chị khai với cảnh sát rằng từ hồi con còn nhỏ đã định vứt bỏ rồi! 27 năm trước, bà ta giả vờ nói với hàng xóm là con gái bị bắt cóc. Thậm chí bà còn thú nhận chưa bao giờ đưa con ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng cho đi loanh quanh trong vườn vào ban đêm thôi. Kiểu gì vậy trời?!

May mắn là hàng xóm quá tốt bụng, lập luôn một quỹ cộng đồng để giúp đỡ chị. Người tổ chức quỹ chia sẻ: "Chúng tôi đến bệnh viện gần như mỗi ngày. Mirella là một cô gái rất tốt, có nhiều ước mơ. Cô ấy chưa từng đi khám bác sĩ, không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm, gần như là không tồn tại trên đời này vậy.

Chúng tôi đã mua thuốc mỡ, áo khoác và giày cho Mirella. Chúng tôi muốn giúp đỡ cô ấy lâu dài, kể cả hỗ trợ pháp lý nữa." Respect cho những người hàng xóm này quá!

Đáng buồn là trường hợp của chị Mirella không phải duy nhất. Trước đó, một anh ở Mỹ còn phải phóng hỏa nhà mẹ kế để trốn thoát khỏi cái mà dân địa phương gọi là "ngôi nhà kinh hoàng" luôn á.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top