SuaMimi9840
New member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà thương quá đi! Chị Hà Thị Q. (39 tuổi, quê Thanh Hóa) vừa mới được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u "khủng long" nặng tới 12kg ở vùng mông trái sau hơn 10 năm chung sống với nó. Tưởng tượng mà thấy nặng nề luôn á!
Bác sĩ Lê Văn Thành - Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, vào ngày 3/12 vừa rồi, team bác sĩ đã mất tận 6 tiếng đồng hồ mới cắt bỏ được khối u này. Lâu hơn cả lúc mình cày phim Hàn nữa đó các bạn ơi!
Suốt 10 năm trời, khối u "khủng" này đã gây ra biết bao phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày của chị Q. Không dám nghĩ làm sao mà chị ấy chịu đựng được vậy trời!
Theo bác sĩ Thành thì chị Q. bị khối u xơ siêu to ở mông trái. Tin vui là đến chiều 4/12, sức khỏe của chị đã ổn định và đang hồi phục tốt nha!
Dựa vào các kết quả chụp cộng hưởng từ và CT, các bác sĩ xác định đây là khối u xơ thần kinh có nguồn gốc từ tiểu khung, xuyên qua đáy chậu và chui ra ngoài tầng sinh môn đến phần mông trái. Nghe phức tạp ghê luôn!
Do vị trí giải phẫu quá phức tạp, chị Q. sẽ phải trải qua tổng cộng 3 lần phẫu thuật mới xử lý hết được khối u này.
Lần mổ đầu tiên này, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ khối u ở phần mông và tầng sinh môn rồi.
Bác sĩ Thành cho biết thêm là khoảng 2-3 tháng sau, khi sức khỏe của chị đã ổn định hơn, các bác sĩ sẽ tiến hành ca mổ lần 2 để lấy phần khối u còn lại ở tiểu khung.
Còn lần mổ cuối cùng thì các bác sĩ sẽ sửa chữa và làm đẹp lại phần cơ thể cho chị. Chúc chị mau bình phục và trở lại cuộc sống bình thường nha!
Nguồn: soha.vn