Mỗi lần bị hỏi "bao giờ lấy chồng", chị gái nhà mình lại có màn đáp trả cực tự tin khiến ai nghe cũng phải bó tay
Chị gái mình năm nay 37 tuổi rồi, cái tuổi mà theo chuẩn xã hội thì đáng lẽ phải lấy chồng, đẻ con, sống ổn định cmnr. Thế mà chị vẫn chill phết: sáng đi làm, tối về cày phim, ăn ngon ngủ đủ. Bố mẹ mình than thở mỏi miệng, bảo người ta lấy chồng hết cả rồi, sao chị ấy vẫn thản nhiên vậy trời?
Không chỉ bố mẹ, hàng xóm họ hàng cũng tò mò lắm. Rõ ràng chị giỏi giang, tự mua đất xây nhà cho thuê kiếm tiền. Chị còn sắm ô tô bạc tỷ, muốn du lịch đâu thì đi, quần áo túi xách hàng hiệu đầy tủ. Sống sung sướng, không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Vậy mà chẳng hiểu sao, chị lại không yêu ai cả 
Mấy hôm trước nhà mình có đám giỗ, ai cũng hỏi chị khi nào lấy chồng, để lỡ hết thanh xuân thì ế luôn đó. Chị cười tươi rói, đáp một câu khiến mọi người cười ngất: "Đợi con tận hưởng sung sướng cho đã rồi mới dấn thân vào bể khổ được chứ?"
Bố mẹ mình nghe xong thì xỉu luôn, rầu rĩ hơn nữa. Tối hôm đó, bố nghiêm túc bảo chị nên lập gia đình, đừng rong chơi nữa. Phụ nữ không lấy chồng, về già không con cái thì khổ lắm. Lúc ốm đau cũng chẳng có ai chăm sóc, nhờ vả.
Ai ngờ chị đáp trả luôn, bảo nhìn bố mẹ sống với nhau hơn 30 năm, chị thấy ngán lắm rồi. Tại sao cứ phải lấy chồng, cứ phải sinh con? Phụ nữ sống độc lập kinh tế, về già vào viện dưỡng lão ở cũng ổn mà. Chị đã lo chu toàn cho bản thân khi già rồi.
"Con không muốn sống như bố mẹ, suốt đời quanh quẩn với khu vườn, cái bếp; không hài lòng thì cãi cọ, mắng mỏ, dằn vặt, làm khổ nhau".
Bố mẹ mình nhìn nhau, speechless luôn. Vì chị nói quá đúng. Bố mẹ không hạnh phúc, hay cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng phết. Chính điều này khiến chị sợ chuyện kết hôn và quyết định không yêu, không cưới ai nữa
Từ hôm đó, mình thấy tóc bố mẹ như bạc thêm mấy phần. Chắc ông bà suy nghĩ nhiều lắm vì những gì chị nói.
Nguồn: kenh14.vn
Chị gái mình năm nay 37 tuổi rồi, cái tuổi mà theo chuẩn xã hội thì đáng lẽ phải lấy chồng, đẻ con, sống ổn định cmnr. Thế mà chị vẫn chill phết: sáng đi làm, tối về cày phim, ăn ngon ngủ đủ. Bố mẹ mình than thở mỏi miệng, bảo người ta lấy chồng hết cả rồi, sao chị ấy vẫn thản nhiên vậy trời?
Không chỉ bố mẹ, hàng xóm họ hàng cũng tò mò lắm. Rõ ràng chị giỏi giang, tự mua đất xây nhà cho thuê kiếm tiền. Chị còn sắm ô tô bạc tỷ, muốn du lịch đâu thì đi, quần áo túi xách hàng hiệu đầy tủ. Sống sung sướng, không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Vậy mà chẳng hiểu sao, chị lại không yêu ai cả
Mấy hôm trước nhà mình có đám giỗ, ai cũng hỏi chị khi nào lấy chồng, để lỡ hết thanh xuân thì ế luôn đó. Chị cười tươi rói, đáp một câu khiến mọi người cười ngất: "Đợi con tận hưởng sung sướng cho đã rồi mới dấn thân vào bể khổ được chứ?"
Bố mẹ mình nghe xong thì xỉu luôn, rầu rĩ hơn nữa. Tối hôm đó, bố nghiêm túc bảo chị nên lập gia đình, đừng rong chơi nữa. Phụ nữ không lấy chồng, về già không con cái thì khổ lắm. Lúc ốm đau cũng chẳng có ai chăm sóc, nhờ vả.
Ai ngờ chị đáp trả luôn, bảo nhìn bố mẹ sống với nhau hơn 30 năm, chị thấy ngán lắm rồi. Tại sao cứ phải lấy chồng, cứ phải sinh con? Phụ nữ sống độc lập kinh tế, về già vào viện dưỡng lão ở cũng ổn mà. Chị đã lo chu toàn cho bản thân khi già rồi.
"Con không muốn sống như bố mẹ, suốt đời quanh quẩn với khu vườn, cái bếp; không hài lòng thì cãi cọ, mắng mỏ, dằn vặt, làm khổ nhau".
Bố mẹ mình nhìn nhau, speechless luôn. Vì chị nói quá đúng. Bố mẹ không hạnh phúc, hay cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng phết. Chính điều này khiến chị sợ chuyện kết hôn và quyết định không yêu, không cưới ai nữa
Từ hôm đó, mình thấy tóc bố mẹ như bạc thêm mấy phần. Chắc ông bà suy nghĩ nhiều lắm vì những gì chị nói.
Nguồn: kenh14.vn