Chị gái 35 tuổi vẫn "FA" dù hồi xưa toàn trai đẹp săn đuổi - lý do khiến ai cũng bất ngờ

MiCoco9014

New member
87106d1f39e2a5304576.jpg


Nghe xong câu chuyện này mà nhiều người phải trầm trồ luôn á! Chị gái này dù đã 35 tuổi và vẫn "lẻ bóng" nhưng lại không hề tự ti hay buồn bã, mà còn chill lắm nha. Bí quyết gì vậy ta?

**Quyết tâm giữ "thành trì" đến đêm tân hôn**

Thời nhỏ, chị ấy học trường nữ sinh suốt từ cấp 1 đến hết cấp 3 rồi mới lên đại học. Bố mẹ strict vô cùng, nên chị có rất ít bạn bè, nhất là bạn trai thì càng hiếm như... vàng ròng

Lần đầu tiên đi chơi với con trai là lúc 16 tuổi. Dù bố mẹ không mấy vui vẻ nhưng chị vẫn quyết "phá rào" đi chơi. Tuy nhiên sau khi gặp ông bà anh, chứng kiến độ nghiêm khắc của hai người, anh chàng kia đã... "bye bye" luôn rồi

Lên đại học thì cũng có mấy người bạn nam, nhưng mà chỉ là bạn bè thuần túy thôi. Do quen với "chế độ quân đội" từ bé, nên chị tập trung học hành, ít đi chơi lắm.

Chị cũng từng nghĩ mình cần tìm một mối quan hệ serious và dài lâu, bởi trải nghiệm tình yêu của chị chỉ dừng ở mức nắm tay, ôm, hôn thôi nha.

Sau khi tốt nghiệp, chị sang Anh học tiếp và vòng tròn quan hệ càng thu hẹp. Ở đây cũng có vài anh chàng tỏ tình, và chị cũng muốn thử một mối quan hệ nghiêm túc.

Nhưng mà khi chị bày tỏ quan điểm không muốn vội vàng "lên đỉnh" mà muốn chờ đến lúc cưới, thì không anh chàng nào đủ kiên nhẫn để đi đến cuối con đường cả

094b8bd1ddb303dc49d6.jpg


**"Chuyện ấy" - vừa tuyệt vời vừa đáng sợ**

Ban đầu, chị lo sợ quan hệ tình dục với người lạ sẽ mang đến bệnh tật và có bầu ngoài ý muốn. Sau khi thấy các couple bạn bè tan vỡ, chị càng thấy chuyện đó không hề perfect như mọi người nghĩ.

Với chị, "chuyện ấy" là thứ gì đó cực kỳ đẹp đẽ, thiêng liêng giữa hai người thực sự yêu nhau và muốn gắn bó cả đời. Chị không muốn dành khoảnh khắc đặc biệt này cho ai khác ngoài chồng tương lai

**Những cuộc hẹn hò "flash"**

Sau khi học xong và về nước, chị vẫn FA nguyên. Không thiếu trai đẹp chạy theo nhưng chưa ai khiến chị cảm thấy "đây rồi, người này là chân ái" cả. Thường thì mối quan hệ bắt đầu với những buổi date, nắm tay, ôm hôn và thậm chí cả những lần khám phá "sâu hơn" một chút.

Tuy nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở mức mơn trớn, chill chill bên ngoài chứ chị chưa bao giờ đồng ý "nhập cuộc" hẳn hoi. Không ít người quyết định "dứt áo ra đi" chỉ sau vài tháng hẹn hò cũng vì lý do này

Dù bị thu hút bởi "chuyện ấy" nhưng chị chưa lần nào thực sự được trải nghiệm. Có một lần, chị ở cùng một anh chàng khá đặc biệt và rất háo hức muốn trải nghiệm cảm giác "yêu" đúng nghĩa với anh ta.

Nhưng mà khi biết chị vẫn còn trong trắng, anh chàng khá ngại ngùng và nói rằng không muốn làm gì khiến chị hối tiếc về sau. Rồi mối quan hệ của họ cũng kết thúc không lâu sau đó

Dù chưa bao giờ quan hệ với ai, bị gắn mác "gái ế" nhưng chị không hề hối tiếc. Có thể nói chị là típ người giữ tư tưởng truyền thống, muốn giữ mọi thứ cho đêm tân hôn. Chị biết rằng tìm một người đàn ông hiểu và đủ kiên nhẫn chờ đợi mình thực sự rất khó.

Thế nhưng chị không thấy tồi tệ chút nào cả. Chị vẫn sống tốt và hy vọng rằng một ngày nào đó, người thực sự phù hợp, thật lòng yêu và tôn trọng mình sẽ xuất hiện thôi ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top