Ôi giời ơi, vụ này nghe mà xót xa quá mọi người ơi Một chị gái 33 tuổi đã ra đi trong lúc phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A. Chiều 21/3, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi họp báo để thông tin về vụ việc đau lòng này.
Theo thông tin từ Tiền Phong, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Nh. (33 tuổi, quê Đồng Tháp) đã không qua khỏi trong quá trình phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện 1A TP.HCM.
Khi được hỏi về những sai phạm chuyên môn (nếu có), bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện tại công an đang vào cuộc điều tra, chưa có kết luận chính thức nha mọi người.
Bà Huỳnh Mai chia sẻ thêm rằng sau khi nghe tin vào ngày 18/3, ban giám đốc Sở Y tế đã cử người xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh. Kết quả ban đầu xác nhận một bệnh nhân nữ sinh năm 1989 đến bệnh viện cùng ngày để phẫu thuật nâng ngực và đã tử vong trong quá trình phẫu thuật.
Điều đáng chú ý là bác sĩ Nguyễn Văn Th. - người trực tiếp phẫu thuật cho chị - đang công tác tại Bệnh viện 30/4 và là bác sĩ hợp tác với Bệnh viện 1A. Bác sĩ này được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề và đến 26/8/2021 được bổ sung phạm vi hoạt động chữa bệnh chuyên khoa bao gồm cả phẫu thuật thẩm mỹ đó.
Plot twist là Bệnh viện 1A nơi xảy ra vụ việc không phải thuộc Sở Y tế TP.HCM mà là bệnh viện trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội luôn nha!
Về trách nhiệm quản lý, bà Huỳnh Mai cho biết: Hằng năm Thanh tra Sở Y tế vẫn có kế hoạch kiểm tra các cơ sở trên địa bàn. Sau đợt dịch COVID-19, các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đang trở thành "điểm nóng" được lực lượng thanh tra để mắt tới và lập kế hoạch kiểm tra.
Nguồn: kenh14.vn