Ơ kìa, nghĩ sốt xuất huyết cứ truyền dịch tại nhà là xong? Một chị gái 32 tuổi ở Hà Nội vừa phải nhập viện trong tình trạng cực nguy hiểm luôn đó!
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cho biết đang điều trị một số ca sốt xuất huyết siêu nặng, thậm chí nguy kịch. Trong đó có chị bệnh nhân 32 tuổi này, phát hiện mắc sốt xuất huyết rồi tự truyền dịch ở nhà. Nghĩ bụng 3 ngày là ổn, ai ngờ đến ngày thứ 4 tình hình không khá hơn, chị mới chịu đi viện.
Lúc nhập viện thì tình trạng đã quá nghiêm trọng rồi: khó thở, suy hô hấp, tràn dịch ổ bụng và màng phổi ầm ầm Xét nghiệm máu còn choáng hơn - men gan tăng tận 400 lần cơ đấy! Bình thường người ta chỉ 20-40 đơn vị, chị này tăng lên hơn 8.000 đơn vị luôn. Plus thêm cô đặc máu, tăng Hematocrit và giảm tiểu cầu nữa chứ
May quá hồi hộp, sau 10 ngày điều trị tích cực thì chị đã khá hơn rồi. Dịch ổ bụng màng phổi giảm rõ, ăn uống đi lại được, tiểu cầu cũng về số bình thường rồi. Phùuuu~
Hiện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 157 ca sốt xuất huyết, trong đó 40 ca có dấu hiệu cảnh báo. Riêng Khoa Cấp cứu mỗi ngày khám hơn 50 ca, có 3-5 ca nặng luôn đó các bạn ơi!
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, số ca sốt xuất huyết đang tăng vùn vụt. Chỉ riêng tuần từ 8 đến 15/9, Hà Nội đã ghi nhận 2.010 ca tại 29 quận, huyện - tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8/2023 luôn á!
Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng Khoa Cấp cứu khuyên: nếu có triệu chứng sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ khớp trong 3 ngày thì nhanh chân đi khám và làm xét nghiệm chẩn đoán ngay nha! Đừng có tự ý truyền dịch tại nhà rồi để lâu như vậy. Giai đoạn đầu nên uống nước điện giải như oresol để bù nước.
Nguồn: kenh14.vn