Chị gái 32 tuổi có nghề nhàn nhất quả đất: Chỉ cần nựng mèo là được du lịch free, tiết kiệm tới 650 triệu đồng ✈️

BanhXinh8974

New member
6a84421a3d7d26c7fe9e.jpg


Madolline Gourley (32 tuổi) đến từ Brisbane, Úc đang sở hữu công việc mà hội yêu mèo ai cũng phải ghen tị đỏ mắt luôn nha!

Chị chia sẻ rằng mình đã tìm ra một cách kiếm tiền cực kỳ độc lạ để đi du lịch khắp nơi, mà mỗi ngày chỉ cần làm việc có 30 phút thôi. Nghe xong mà ai cũng muốn đổi nghề hết á!

Bí quyết của Gourley là gì? Đó chính là đi du lịch thế giới bằng cách... trông nhà và trông mèo cho người ta! Đổi lại nửa tiếng làm việc mỗi ngày - chỉ việc cho mèo ăn, nựng nựng, dọn hộp cát vậy thôi - chị nhận được chỗ ở miễn phí 100% luôn. Profit quá đi mất!

Trong 4 năm qua, chị ước tính mình đã tiết kiệm được tới 28 nghìn USD (tương đương 650 triệu đồng!) chi phí du lịch khi ghé thăm gần 50 ngôi nhà khắp nước Úc và Mỹ. Con số này nghe mà choáng hết cả người luôn á!

701bdba5d569d3854baa.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017, khi Gourley đang làm content writer theo hợp đồng cho các trang web chính phủ ở Úc. Chị nghe tin vài đồng nghiệp của mình kiếm được chỗ ở miễn phí bằng cách trông nhà qua một nền tảng online. Và boom, chị nghĩ: "Mình cũng làm được mà!"

Sau đó, chị mở tài khoản và bắt đầu tìm kiếm khắp nước Úc và Mỹ. Với kinh nghiệm "sen mèo lâu năm" của mình, chị dễ dàng nhận được những công việc đầu tiên, vừa đủ để duy trí trong thời gian rảnh của công việc chính.

Gourley đã ghi lại hành trình của mình trên blog có tên "One Cat at a Time" (tạm dịch: Từng chú mèo một). Mặc dù bạn bè coi cuộc phiêu lưu kiếm tiền bằng mèo của chị khá kỳ lạ, nhưng chính chủ lại thấy nó vô cùng thực tiễn!

Chị chia sẻ với CNBC: "Nếu bạn bỏ qua việc tôi đến từ Úc, thì cũng chẳng khác gì việc một người bạn hoặc hàng xóm đang trông giúp thú cưng cho bạn. Chỗ ở của họ là hình thức thanh toán duy nhất mà tôi nhận được thôi". Nghe hợp lý ghê!

Để tính ra con số 28 nghìn USD tiết kiệm được, Gourley tra cứu giá cho thuê các địa điểm lân cận trên AirBnB và những trang khác. Theo chị, đây còn là con số tính khá khiêm tốn nữa đấy!

6dbda8b8f7958fd61e0f.jpg


Ví dụ như một phòng ngủ cỡ trung bình ở khu Chelsea của Manhattan - nơi chị ghé thăm gần đây nhất - có giá cho thuê lên tới 3.200 USD/tháng theo nền tảng Zillow. Tưởng tượng nha, không phải trả tiền thuê nhà mà vẫn được sống ở Manhattan, vibe rich kid quá đi!

Chuyến đi đó cũng là chuyến "trông mèo" dài nhất của chị từ trước đến giờ. Trong 75 ngày, chị ở lại 9 ngôi nhà, trông tận 15 chú mèo ở 7 thành phố Mỹ khác nhau - từ Seattle đến Portland, Oregon. Nghe mà muốn xách ba lô đi luôn!

Tất nhiên, chi phí du lịch không chỉ có tiền thuê nhà thôi nha các bạn. Theo Gourley, chị đã bỏ ra khoảng 7.200 USD (khoảng 167 triệu đồng) cho cả chuyến đi, trung bình là 96 USD/ngày (2,2 triệu đồng).

Ngoài ra, vé máy bay khứ hồi đến Mỹ tốn tới 1.300 USD. Ở mỗi thành phố, số tiền bỏ ra cũng khác nhau tùy vào địa điểm tham quan và mức chi tiêu. Nhưng nhìn chung vẫn tiết kiệm được một khoản lớn đấy!

Vài năm qua, số lượng "digital nomad" (dân du mục kỹ thuật số) sử dụng phương án tương tự Gourley đã tăng chóng mặt. Chị kể rằng một người muốn tìm ai đó trông nhà ở Miami gần đây đã nhận được tới 40 đơn ứng tuyển, trong khi mấy năm trước may mắn lắm mới được 10. Competition khốc liệt vãi!

Việc sở hữu thêm kinh nghiệm chăm sóc thú cưng giờ đây cũng trở thành một lợi thế cực kỳ to lớn. Gourley hy vọng xu hướng này sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top