KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ngày 5-11, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông báo đã tạm giữ Trần Thị Ngọc Thắm (sinh năm 2005, quê Bến Tre) để làm rõ hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Vụ việc nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Theo điều tra ban đầu, Thắm từng mang thai nhiều lần nhưng đều bị sảy thai. Vì không muốn người nhà biết chuyện, đến ngày 4-11, cô gái này đã đến khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đăng ký sinh và nảy ra ý định chiếm đoạt con của người khác. Nghe mà thấy nghiệt ngã quá trời!
Khoảng 17 giờ 35 phút chiều 4-11, Thắm "hóa trang" bằng cách mặc áo blouse giả làm nhân viên y tế, vào tận phòng của một gia đình vừa sinh con. Chị này nói dối là đưa bé đi tiêm chủng, rồi mang bé gái ra khỏi bệnh viện và về thẳng nhà trọ của mình ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Táo tợn vãi chưởng!
May quá là ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Sở Y tế điều tra vụ việc siêu tốc.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an TP Thủ Dầu Một đã tìm được bé cùng với Thắm tại nhà trọ ở xã Thanh Tuyền, cách bệnh viện hơn 40km. Thật may mắn là sức khỏe của bé vẫn ổn định và đã được trả lại cho gia đình chăm sóc rồi nha!
Nguồn: kenh14.vn