Chị gái 25 tuổi lương 11 triệu liều vay 1,4 tỷ mua nhà, 3 năm sau xóa sổ nợ: Mỗi ngày chỉ tiêu không quá 108k thôi nha!

cc9300b6bebd1ec994dd.png


Với lũ gen Z bây giờ, chuyện mua nhà nghe như "mission impossible" luôn á Giá bất động sản cứ leo thang mà lương thì... cũng leo nhưng kiểu rùa bò. Nên nhiều bạn trẻ chấp nhận thuê nhà cả đời, "xài" tiền vào việc khác cho nó thoải mái.

Nhưng mà vẫn có những người kiên cường kiểu "tao phải có nhà bằng được" đấy! Như chị Trần Thần ở Nội Mông (Trung Quốc) này nè - câu chuyện của chị nghe xong mà muốn đứng hình luôn á

Xuất thân gia đình nông thôn, tốt nghiệp cao đẳng rồi làm nhân viên văn phòng bình thường như mọi người, chị Trần Thần từ đầu đã không nghĩ đến chuyện "ngửa tay xin tiền nhà" mua nhà. Thay vào đó, chị chọn con đường gian nan hơn: Làm thêm không ngừng nghỉ, cắt giảm chi tiêu tới mức tối đa và cày tiết kiệm từng đồng một

468dbdb65e24e1ee6c41.jpg


Năm 2022, lúc tròn 25 tuổi, chị Trần Thần thông báo với bố mẹ: "Con sẽ mua nhà!" Cả nhà shock nặng luôn! Trong mắt bố mẹ, con gái họ chỉ có mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng (tầm 10,8 triệu đồng thôi đó), mà mua nhà???

Plot twist là 3 năm trước đó, chị Trần Thần đã âm thầm cày được 220.000 NDT (khoảng 792 triệu đồng) làm tiền đặt cọc nhờ... làm thêm kiếm thêm không ngừng nghỉ luôn đó!

Vì lần đầu mua nhà nên chị research kỹ lắm, từ uy tín chủ đầu tư, lịch sử vi phạm, quy hoạch giao thông, tuyến tàu điện ngầm, đến thuế phí linh tinh... Bố chị khuyên mua những căn rẻ hơn, chưa có sổ để giảm chi phí, nhưng chị từ chối vì quá rủi ro.

Cuối cùng, chị quyết định mua một căn hộ cũ 2 phòng ngủ + 1 phòng khách. Đặt cọc 220.000 NDT (khoảng 792 triệu đồng), vay ngân hàng thêm 400.000 NDT (khoảng 1,44 tỷ đồng). Mỗi tháng phải trả khoảng 1.800 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng) tiền gốc lẫn lãi. Và đỉnh cao là đến năm 2025, chị đã trả xong hết nợ!

Vậy bí kíp là gì? Đơn giản là làm thêm + tiết kiệm đến mức... "khắc khổ" luôn á!

Thật ra chị Trần Thần đã bắt đầu làm thêm từ hồi còn đi học. Sau kỳ thi đại học, chị bán kem ở trung tâm thương mại. Lên cao đẳng, mỗi kỳ nghỉ hè đều làm nhân viên tiếp thị siêu thị. Đi làm chính thức rồi thì càng "máu" hơn.

Ngoài giờ hành chính, chị nhận: biên tập bài viết cho mạng xã hội, viết content theo dự án, đến tận nhà chăm mèo cho khách, nhận quảng bá sản phẩm, xây dựng cộng đồng chia sẻ hàng hóa và mở shop online. Thu nhập không cố định, có tháng chỉ vài trăm NDT nhưng cũng có lúc lên đến hàng chục nghìn NDT. Job nào không hiệu quả thì chị lập tức chuyển hướng tìm cơ hội khác.

2c68f0033b34dfaa5b94.png


Trong đó, công việc chăm mèo tại nhà được chị giữ suốt nhiều năm. Từ 2019, mỗi dịp Tết, chị nhận chăm sóc thú cưng cho các gia đình về quê hoặc đi du lịch. Với mức phí 40 NDT/con mèo (khoảng 144.000 đồng), mỗi ngày nhận 3-5 chú mèo, sau hơn 20 ngày chị có thể kiếm được trên 6.000 NDT (khoảng 21,6 triệu đồng) luôn!

Nhưng làm nhiều thôi chưa đủ, phải tiết kiệm cực đoan nữa! Ngay cả sau khi mua nhà và trả hết nợ, chị vẫn giữ thói quen này. Chi phí sinh hoạt mỗi ngày thường không quá 30 NDT (khoảng 108.000 đồng). Tiền đi lại 6-7 NDT (22.000-25.000 đồng), bữa trưa khoảng 20 NDT (72.000 đồng), tối về tự nấu ăn. Đồ nội thất trong nhà thì tận dụng từ người thân hoặc mua đồ cũ giá rẻ.

Chị Trần Thần chia sẻ cảm giác trả xong khoản vay giống hệt lúc thanh toán tiền đặt cọc căn hộ 4 năm trước: Tài khoản về lại gần số 0 và phải bắt đầu cày từ đầu. Nhưng đổi lại, chị có được điều mình luôn theo đuổi - sự độc lập và quyền tự quyết đối với cuộc sống của chính mình ✨

Câu chuyện này nhắc nhở rằng: Mua nhà không phải không thể, nhưng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Các bạn sẵn sàng chưa?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top