Chị gái 22 tuổi lôi em trai 8 tuổi vào rừng định "xử" vì ghen tị bố mẹ cưng em hơn, may mắn cứu được

BinSaigon2210

New member
df6cab6a4c915d5d639f.jpg


Ối trời ơi, câu chuyện này nghe mà rợn người luôn á!

Theo The Sun đưa tin ngày 25/2 vừa rồi, cô gái tên Gulnaz Enikeeva 22 tuổi người Nga đã làm một việc không tưởng tượng nổi: lôi em trai 8 tuổi vào rừng định "giải quyết" luôn chỉ vì... ghen tị bố mẹ yêu thương em nhiều hơn. Vụ việc xảy ra tại một ngôi làng ở Karmaskaly, miền Đông Bắc nước Nga và đang gây chấn động dư luận nước này nặng lắm luôn!

3276cfa2d0a452fa80f2.jpg


Cảnh sát cho biết không rõ từ khi nào Gulnaz Enikeeva bắt đầu ghét em trai mình tên Dinar, nhưng đến ngày 20/2 thì cô ta quyết định hành động. Gulnaz đã xin phép bố mẹ đưa Dinar đến thư viện nhưng thực ra lại dắt cậu bé vào khu rừng gần nhà. Đến nơi, cô ta bắt em trai cởi hết quần áo giữa trời âm -10 độ C luôn á!

Sau đó, Gulnaz dùng dây sạc điện thoại siết cổ Dinar nhưng may là không thành công. Thấy vậy, cô ta đổi chiến thuật bằng cách bắt em trai rồi chôn vùi luôn trong đống tuyết. Ơ mà nghĩ mà sợ!

Plot twist đây này: Một anh chú đi ngang qua phát hiện ra vụ việc, vội vã bới tuyết ra và đưa Dinar đến bệnh viện ngay. Lúc đó thân nhiệt của cậu bé đã lạnh cóng rồi nhưng may quá, Dinar vẫn sống sót được! Còn cô chị Gulnaz Enikeeva thì đã bị police bắt luôn rồi.

9912ee59d541e6f1adf1.jpg


Hiện tại, Ủy ban điều tra địa phương cho biết Gulnaz Enikeeva sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra trạng thái tinh thần trước. Nếu kết quả cho thấy cô ta có tinh thần bình thường và phạm tội trong vụ án hình sự này thì rất có thể sẽ phải đối mặt với mức án 2 năm tù.

95091bf394ab2c2305dc.jpg


Thật sự mà nói, chỉ vì ghen tị mà làm như vậy với em ruột thì quá khủng khiếp! May mà cậu bé Dinar vẫn còn sống, không thì hối hận cũng không kịp rồi. Hy vọng cậu bé sẽ sớm bình phục và cô chị sẽ nhận ra hành động của mình sai trái đến mức nào!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top