MochiNgoan1060
New member
Ôi chao, câu chuyện này nghe mà nước mắt cứ tuôn ra luôn á!
"Họ so sánh những người lao động khác với những người bán dâm như chúng tôi rồi kết tội chúng tôi không có đạo đức. Họ có bao giờ tính xem tôi đã phải chịu đựng những gì để giữ cho mẹ tôi một mái nhà?"
Đây chính là lời tâm sự đau lòng của một người phụ nữ - người đã phải bán thân suốt 20 năm lang thang khắp Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Bahrain... Và giờ đây, chị đã dùng chính câu chuyện đời mình viết thành sách.
Plot twist cực mạnh là cuốn sách này không chỉ thành công vang dội mà còn ẵm trọn giải văn học danh giá nhất Thái Lan luôn! Và may mắn thay, các bạn ở Việt Nam mình cũng đã có thể đọc được rồi nha.
Từ trước đến nay, đã có vô vàn tác phẩm viết về nghề mại dâm - cái nghề cổ xưa nhất trên đời này. Nhưng đa số các tác giả chỉ viết với vai trò người quan sát bên ngoài. Còn để kể lại nó bằng chính trải nghiệm thật của bản thân thì Thanadda Sawangduean có lẽ là người đầu tiên làm điều này.
Nếu bạn từng nhìn những cô gái làm nghề này bằng ánh mắt khinh thường, thì sau khi đọc cuốn "Tôi là Ê-ri" của Thanadda, bạn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại đấy...
Tuổi thơ không hề có từ "hạnh phúc"
Cuộc sống của Thanadda chưa bao giờ biết đến hạnh phúc cả. Chị là con út trong gia đình 4 anh chị em - một gia đình không có tình yêu thương mà chỉ toàn bạo lực.
Chị bị anh trai tát và chửi là con điếm chỉ vì về nhà với đôi môi đỏ... do ăn kẹo dâu thôi các bạn ơi! Bị đánh đập thường xuyên, Thanadda dần trở nên lãnh đạm và trong ký ức không có nơi nào gọi là nhà cả.
Tình yêu đầu đời đến với chị vào năm lớp 9. 17 tuổi, chị mang thai. Bỏ học để đi làm kiếm tiền, trải qua đủ nghề từ rửa bát, bán hàng đến dọn vệ sinh... Nghèo đói, thất vọng và mất hết niềm tin đã đẩy chị đến bước đường bán thân. Chị cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
20 năm trong "địa ngục trần gian"
Nhưng nghề này cũng không hề dễ dàng chút nào. Chị phải làm việc 20 giờ/ngày, ngủ với hơn 20 người đàn ông mỗi ngày, lang thang qua nhiều quốc gia để bán thân. Không ít lần chị ghê tởm bản thân, quyết tâm bỏ nghề, nhưng rồi lại không thể thoát ra vì cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.
"Có việc nào khác có thể cho tôi 60,000 baht một ngày hay sao? Người ta khinh bỉ chúng tôi, nhưng nếu bạn là tôi, bạn có thể làm gì khác? Họ so sánh những người lao động khác với những người hành nghề mại dâm như chúng tôi rồi nói chúng tôi không có đạo đức. Họ có bao giờ tính xem tôi đã phải chịu đựng những gì để giữ cho mẹ tôi một mái nhà?"
Trong suốt 20 năm mà chị gọi là "bóng tối cuộc đời", Thanadda đã từng là gái mại dâm, con bạc, con nghiện và thậm chí còn vào tù. "Làm gái mại dâm đã giống như sống trong địa ngục rồi, nhưng vào tù còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết để giải thoát.
Nhưng khi ở tù, tôi đã học được rằng không phải tất cả tù nhân đều là người xấu. Tù nhân, gái bán dâm hay bất cứ ai làm bất cứ công việc gì, chúng ta đều như nhau. Chúng ta, tất cả đều là con người."
Gái bán dâm nhưng vẫn có nguyên tắc riêng
Dù làm nghề này nhưng Thanadda vẫn giữ cho mình những nguyên tắc, đó là không bao giờ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Chị nói: "Tôi không bao giờ dính dáng đến đàn ông đã kết hôn hay cố gắng làm vợ bé của họ." Trong gần 4 năm ngồi tù, chị hết lòng giúp đỡ những tù nhân khác. Chị cũng chẳng bao giờ trách móc ai đã khiến cuộc đời mình tệ hại mà ngược lại, chị bình tĩnh chấp nhận tất cả.
Cuốn sách làm rung động cả triệu trái tim
Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ ở đề tài nhạy cảm về mại dâm - một vấn đề mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối mặt, mà còn ở cách kể chuyện mới lạ, giàu cảm xúc, dễ dàng chạm đến trái tim người đọc. Giọng văn vừa chân thực vừa thú vị, miêu tả nhiều mặt khác nhau của xã hội.
Và chính cuốn sách này đã mang về cho Thanadda Sawangduean giải thưởng Chommanard uy tín dành riêng cho các cây bút nữ Thái Lan đấy nha!
Rũ bỏ thân phận cũ để bước ra ánh sáng, Thanadda cho biết chị sẽ tiếp tục viết sách về cuộc đời mình. Câu chuyện này thật sự inspiring quá đi mất!
Nguồn: soha.vn