Chị gái 15 năm "nghỉ chơi" với cơm, nhìn quả chua là "yêu" ngay

VoiBong7193

New member
b86a4b7c9102c5e71f5a.jpg


Hơn 15 năm trời rồi đó, từ lúc mắc bệnh tim, chị Thanh đã "chia tay" cơm vì cứ ăn là đau không chịu nổi. Thế nhưng thay vào đó, mỗi ngày chị "đội" một mớ khế, táo, ổi chua lè tè – nghe mà tưởng tượng đã thấy nhột

Nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này là chị Phan Thị Thanh (SN 1975, ở xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An).

Hơn 15 năm qua, chị Thanh "nổi như cồn" trong vùng bởi bữa ăn hàng ngày của chị không phải là cơm hay cháo như bao người, mà lại là những loại quả chua như ổi, khế, táo... Vibe của chị là: thấy chua là "ghiền" luôn!

Tâm sự với phóng viên, ông Phan Văn Yên (SN 1928, bố chồng chị Thanh) cho biết, lý do con dâu ông "đoạn tuyệt" với cơm là do căn bệnh tim quá ác nghiệt.

7306b80812d9682129ac.png


Năm 2001, chị Thanh phát hiện bị mắc bệnh tim. Lúc đó, chị đã lập gia đình và có 2 con, đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi thôi.

Khi đi viện, các bác sĩ cho biết bệnh tim của chị Thanh rất nặng do bệnh phát từ lâu nhưng không được phát hiện và chữa trị kịp thời – đau lòng quá đi!

Những ngày sau đó, chị nằm viện nhiều hơn ở nhà. Dù đã hơn chục lần ra vào viện, hơn 3 lần lên bàn mổ nhưng bệnh tim của chị vẫn không thể chữa khỏi hẳn.

Ông Yên kể, hồi đó sức khỏe chị Thanh yếu lắm. Có khi đang đứng tốt tự nhiên ngã ra đất rồi ngất xỉu luôn. Cũng từ lúc bị bệnh, chị Thanh cảm giác ăn cơm vào bị chèn khó thở, tức ngực và khó tiêu nên càng ngày chị càng ăn ít rồi thôi hẳn luôn vì sợ đau.

Mắc bệnh tim nặng, không ăn uống đủ chất như bình thường lại ngủ ít nên người chị Thanh ngày càng suy nhược, gầy gò. Thường ngày, chị chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng rồi dậy loay hoay dọn dẹp nhà – thương quá đi!

5f91d8404b36b0e8e3af.png


Thấy chị Thanh đang mang bệnh lại không ăn cơm, ban đầu gia đình, bố mẹ động viên chị gắng ăn cơm hay cháo để còn có sức chữa bệnh. Nhưng cứ ăn vào lại đau thì gia đình cũng không nỡ ép nữa, để mặc chị ăn uống theo ý muốn.

Hàng xóm xung quanh biết bệnh tình của chị Thanh và biết sở thích "hơi kỳ" này nên vườn nhà ai có quả gì là lại hái mang sang cho chị "tẩm bổ". Bố mẹ, chồng hay con đi đâu về cũng kiếm ít ổi, táo về để chị ăn dần – tình người vùng quê mộc mạc mà ấm áp lắm!

Chị Thanh chia sẻ, lúc đầu chị ăn rất ít cơm và có ăn cả các loại quả ngọt lẫn chua. Nhưng dần dần, chị không còn ăn cơm và cũng chỉ ăn được các loại quả vị ngọt ít, thanh và chua.

75432f91fcd50359d9f8.png


"Hồi đó không ăn được cơm nên thịt, cá, cháo gì tôi cũng không ăn. Thế mà miệng lúc nào cũng thèm ăn hoa quả gì chua chua. Khế, táo, ổi thấy là tôi cứ thèm và ăn hết", chị Thanh tâm sự – nghe mà thấy "nhức răng" hộ chị luôn!

Năm 2015, sức khỏe chị Thanh yếu nên các bác sĩ khuyên chị nên ăn và uống thêm sữa. Thế nhưng cố gắng ăn thìa cháo hay mỳ tôm thì chị Thanh vẫn đau không chịu được.

Từ tháng 10/2015, chị Thanh bắt đầu uống thêm sữa nên sức khỏe cũng đỡ hơn trước nhiều. Tuy nhiên món ăn chính hàng ngày là các loại quả chua thì chị Thanh vẫn không thể thay thế được – đây chính là "chân ái" của chị rồi!

Bà Nguyễn Thị Hoài - Cán bộ Trạm y tế xã Nam Cát cho biết: "Tôi nghe về trường hợp chị Thanh không ăn cơm trong thời gian rất dài. Còn người chị ấy thì đau yếu vì mắc bệnh tim.

Thỉnh thoảng chị ấy vẫn lên đây xin giấy để đi khám ở bệnh viện. Như trường hợp chị Thanh mắc bệnh cần phải ăn uống đầy đủ mới có sức được. Đằng này chị ấy lại không ăn uống trong suốt thời gian dài vậy thì cũng lạ" – đúng là case "độc lạ" thật sự!

04a2d70d393b0525433f.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top