Chị gái 13 năm sống trong "lồng kính", cả năm chỉ được ôm con 2 lần vì mắc bệnh lạ

TitBoy

New member
dfbf96a90d6b515dec5b.jpg


Câu chuyện của chị Juana Munoz (53 tuổi) ở Cadiz, Tây Ban Nha nghe mà thương quá trời ơi Chị phải sống trong một căn phòng kính suốt 13 năm trời, gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và cả những người thân yêu nhất luôn á.

Chị Juana tự gọi nơi này là "nhà tù của mình". Nhưng nghịch lý là, chính cái "nhà tù" đó lại giúp chị có thể sống sót đến hôm nay

Nguyên nhân là do chị mắc tận 4 hội chứng siêu nguy hiểm đe dọa tính mạng: MCS (nhạy cảm đa hóa chất), hội chứng đau cơ xơ hóa fibromyalgia, hội chứng mệt mỏi mãn tính và hội chứng nhạy cảm với sóng điện từ. Nghe xong là biết kinh khủng cỡ nào rồi

Muốn vào phòng chị phải tuân thủ quy định cực kỳ nghiêm ngặt: khử trùng đặc biệt, chỉ được mặc đồ cotton organic thôi. Còn chuyện ôm hay chạm vào ai đó? Khỏi nghĩ luôn

Điều đau lòng nhất là với 2 đứa con ruột của mình, chị Juana chỉ được ôm 2 lần/năm thôi, và mỗi lần phải chuẩn bị siêu kỹ càng. Tưởng tượng xem, một năm chỉ được ôm con 2 lần...

a98e1e9e552aa1a9477f.jpg


Cơn ác mộng bắt đầu từ 29 năm trước

Chị Juana kể lại, mọi chuyện bắt đầu khi chị chạm vào mấy củ khoai tây chồng trồng ở vườn sau. Vậy thôi đấy, chỉ một cái chạm nhẹ, môi và mắt chị bắt đầu sưng lên ngay

Đến bệnh viện thì cả người sưng tấy hết, chị tự miêu tả mình trông như "một con quái vật" luôn. Từ đó, mỗi lần tiếp xúc với hóa chất là chị nôn mửa, dị ứng, ngất xỉu...

Càng về sau càng nặng hơn. Cuối cùng chị phải cách ly bản thân trong chiếc lồng kính này. Ước mơ của chị giờ chỉ đơn giản là được bước ra ngoài và sống cuộc đời bình thường như mọi người thôi

bfff711fa7e599f911af.jpg


Cuộc sống mỗi ngày đầy gian nan

Để chăm sóc vợ, chồng chị phải tự tay trồng toàn thực phẩm hữu cơ trong vườn. Chị chỉ được ăn thịt hữu cơ từ các nhà sản xuất uy tín 2 lần/tháng, còn cá thì khoảng 4-5 lần/tháng. Quần áo? Phải 100% sợi hữu cơ mới được

Plot twist tiếp theo là chị còn bị chẩn đoán ung thư vú nữa Mỗi lần phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, chị mô tả như "địa ngục" vậy.

Xe phải hoàn toàn không hóa chất nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được. Thậm chí có lần chị suýt chết ngạt trước khi tới bệnh viện

Đau cơ, ngứa người, mệt mỏi là chuyện thường ngày của chị Juana. Nhưng chị vẫn cố gắng sống và vượt qua từng ngày với nỗi đau của bản thân

Trường hợp này giống với Johanna Watkins - người mắc hội chứng Mast Cell Activation, một loại gene kỳ lạ khiến cơ thể phản ứng với hầu hết mọi thứ, kể cả chồng mình. Cũng như chị Juana, Johanna phải sống cách biệt với mọi người trong suốt nhiều năm trời.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top