Chỉ trong 1 tháng mà chị này "flex" tới 5 người chồng luôn á! Dùng tên giả, kể chuyện người thân ốm nặng rồi thúc ép đối phương cưới vội, chị đã lừa đảo liên tục trong 7 năm để lấy tiền đi... đánh bạc
Trần Giai Oánh (Jiaying Chen, 34 tuổi), chị người Hoa sống tại Las Vegas, Mỹ, vừa bị tòa tuyên án vì tội song hôn, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản kiểu siêu "chuyên nghiệp".
Theo Las Vegas Review-Journal, ngoài án quản chế, Jiaying Chen còn phải bồi thường hơn 280.000 USD, tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng luôn nha! Thẩm phán Crystal Eller thuộc Tòa án Quận Clark yêu cầu chị phải tham gia chương trình cai nghiện cờ bạc, tư vấn tâm lý và đeo vòng chân điện tử giám sát.
Tại phiên tòa, thẩm phán cho rằng Jiaying Chen đáng lẽ phải ngồi tù 1 năm tại trung tâm tạm giam, đồng thời nhấn mạnh hình phạt này có thể giúp chị hiểu rõ hơn hậu quả của việc phải ngồi tù từ 8 đến 20 năm đấy.
Dùng tên giả, dựng chuyện người thân ốm để "móc túi"
Theo cáo buộc, Jiaying Chen dùng giấy tờ giả với bí danh "Vicky Liang" để lừa đảo trong suốt 7 năm (dài thủ ghê).
Chiêu của chị là kể chuyện người thân ở Trung Quốc bệnh nặng, cần tiền cấp cứu gấp, khiến những ông chồng tin tưởng và chuyển tiền. Có nạn nhân đã "bay" mất hơn 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng luôn!
Sau khi nhận tiền, Jiaying Chen lập tức "biến hình" và cắt liên lạc với các nạn nhân. Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy số tiền này không hề được gửi cho người thân nào, mà được dùng để đánh bạc tại Wynn Las Vegas, một sòng bạc sang chảnh nổi tiếng ở Mỹ.
Riêng năm ngoái, chị được cho là đã thua hơn 300.000 USD, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng. Sốc chưa!
Kỷ lục cưới 5 anh trong 1 tháng, "thần tốc" quá đi!
Theo lời khai, Jiaying Chen thừa nhận mỗi cuộc hôn nhân giả có thể giúp chị "kiếm" tối đa 20.000 USD, tương đương khoảng 520 triệu đồng. Chị chọn Las Vegas vì cho rằng thủ tục kết hôn ở đây quá dễ (literally cưới như đi chợ).
Cảnh sát cho biết chị thường thuyết phục đối phương cưới chỉ sau vài tháng hẹn hò. Trong 1 tháng, chị từng liên tiếp kết hôn với 5 người đàn ông. Tốc độ này phải gọi là "tốc hành" thật sự!
Việc liên tục thay đổi bạn đời giúp Jiaying Chen có thêm cơ hội tiếp cận nạn nhân mới, tạo lòng tin rồi đưa ra lý do cần tiền. Tuy nhiên, những lời hứa và câu chuyện về người thân ốm cuối cùng chỉ là cái cớ để chị lấy tiền phục vụ thói quen cờ bạc thôi.
Một trong những nạn nhân, Raymond Tam, đã phát biểu tại tòa ngày 6/10, chia sẻ về tổn thương tinh thần phải chịu: "Tôi sống trong sự dằn vặt mỗi ngày, hoàn toàn không thể chợp mắt". Thương quá!
Trong khi đó, Thomas Wells, luật sư bào chữa cho Jiaying Chen, cho biết thân chủ của ông rất hối hận về những việc đã làm và thừa nhận bản thân đã sa lầy vào chứng nghiện cờ bạc trong thời gian dài.
Vụ việc này cho thấy hậu quả tài chính và tinh thần mà hành vi lừa đảo có thể gây ra cho các nạn nhân nghiêm trọng đến mức nào. Với Jiaying Chen, ngoài nghĩa vụ bồi thường số tiền khủng, các biện pháp quản chế và điều trị bắt buộc cũng được áp dụng để kiểm soát hành vi và hỗ trợ cô đối mặt với vấn đề nghiện cờ bạc.
Theo: Las Vegas Review-Journal
Nguồn: techz.vn