Ai cũng phải há hốc mồm khi bắt gặp cảnh các chị y tá, hộ lý ở Khoa Nhi phóng xe đạp và scooter xuyên suốt hành lang bệnh viện như đang thi speed challenge!
Nghe thì có vẻ hơi "lạ đời" nhưng lại vô cùng hợp lý đấy các bạn ơi. Với xe đạp và scooter, chỉ cần một cái đẩy nhẹ tay là 8 giây sau đã văng từ phòng này sang phòng khác rồi. Còn nếu đi bộ thì dù có chạy nhanh nhất cũng tốn đến 15 giây. Đừng tưởng chênh lệch 7 giây là ít nhé, vì đó có thể là khoảng thời gian quyết định sinh mệnh!
Thực tế này diễn ra tại Khoa Nhi thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Các nhân viên y tế ở đây khẳng định rằng không ai dám coi nhẹ từng giây phút vì hậu quả không lường trước được.
Chị Hồ Vĩnh Tường - một nữ hộ lý tại đây chia sẻ: "Có hai dãy hành lang được xem là đoạn đường 'huyết mạch' dẫn đến khu phòng bệnh với hơn 150 giường toàn trẻ sơ sinh. Thời gian ở đây quý như vàng. Chẳng ai dám lơ đễnh dù chỉ trong giây lát vì có nhiều bé bị viêm não hoặc suy hô hấp cấp, bệnh tình diễn biến khá nhanh, đôi khi chỉ chậm một giây cũng ảnh hưởng đến tính mạng các bé". Nghe mà thấy nặng trĩu trách nhiệm quá!
Ngày 23.10, ban giám đốc bệnh viện đã chính thức "xanh chó" cho khoa này 3 chiếc scooter và 5 xe đạp cỡ nhỏ. Tuy nhiên cũng phải tuân thủ luật chơi cực ngặt: không được lao vào phòng bệnh như phim hành động, chỉ được sử dụng trong phạm vi hai hành lang "huyết mạch" của khoa thôi nhé!
Nguồn: soha.vn