GaLili8908
New member
Ao ước có visual như idol Hàn, nhiều chị em đã "móc hầu bao" đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không phải ai cũng hạnh phúc với kết quả đâu nha
Nhiều chị em cày phim Hàn xong là mê mẩn visual của các idol luôn. Từ đó mà không ít người đã tìm đến các cơ sở thẩm mỹ để "lột xác" cho giống thần tượng của mình. Thậm chí còn bay thẳng sang xứ Kim Chi để biến ước mơ thành hiện thực nữa chứ! Đáng chú ý là không chỉ những người tự ti với ngoại hình mới đi thẩm mỹ, mà ngay cả những người đẹp Việt vẫn muốn độn cằm, chỉnh mặt...
Trường hợp của chị Hà, từng đoạt giải hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp đấy nha, nhưng chị vẫn không satisfied với vẻ đẹp hơi góc cạnh của phụ nữ Á Đông. Muốn có gương mặt thon gọn, chị đã quyết định sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, gương mặt của chị đã được phẫu thuật "thành công" với giá trọn gói lên đến 240 triệu đồng Nhưng theo lời chị Hà, cái giá của sự làm đẹp là nỗi đau không tưởng. Mất tận 2 tháng mặt mới hết sưng! Lúc mới làm xong chị sợ lắm luôn, mặt sưng vù, có lúc nhìn như dị dạng. Và sau đó chị phải giữ gìn rất vất vả với khuôn mặt "không phải hàng tự nhiên" này.
Chị Hà vẫn còn may mắn đấy, tuy đau nhưng cuối cùng chị vẫn có được khuôn mặt thon gọn như mơ ước. Còn chị Hường ở Hải Phòng thì phải trả giá cực đắt cho việc làm đẹp của mình Mặt chị bị biến dạng, cái cằm không những không thon gọn mà còn biến dạng như miếng thịt thừa. Đau đớn kèm xấu xí khiến chị mất tự tin khi giao tiếp. Tiền mất hàng trăm triệu mà đẹp thì không thấy, chị phải sống với khuôn mặt biến dạng này thật đau lòng.
Đau đớn, biến dạng là những nguy cơ có thể gặp phải khi bạn thực hiện giấc mơ làm đẹp. Nhưng đáng sợ hơn là không ít chị em phải bỏ mạng tại các cơ sở thẩm mỹ Một trong những người phụ nữ không may mắn là chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi), trú tại phố Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.
Khoảng 10h ngày 29/4, chị Lộc đến cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội tại 257 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội để khám theo giấy hẹn từ trước. Sau khi hai bên thống nhất "tút" lại mí mắt và nâng ngực, 13h cùng ngày, ca phẫu thuật được tiến hành. Đến 14h15 cùng ngày, ca phẫu thuật kết thúc và chị Lộc được chuyển về phòng chăm sóc sau mổ.
Đến 2h30 ngày 30/4, chị Lộc gọi điện cho chủ cơ sở thẩm mỹ thông báo rất khó thở và bị nôn, sau đó chị Lộc không qua khỏi và đã tử vong.
Đã không ít trường hợp sang tận Hàn Quốc, Thái Lan làm đẹp nhưng vẫn "tiền mất tật mang" và đây cũng là bài học để các chị em muốn làm đẹp nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đi phẫu thuật thẩm mỹ nhé Đừng vì học đòi theo người khác để biến mình thành nạn nhân của dao kéo. Có khi người thân của bạn yêu thương bạn vì những vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên chứ chưa chắc đã thích "giao diện" sau khi đã "tút" lại nhan sắc đâu!
Nguồn: soha.vn