Chị em văn phòng đồng loạt hủy lịch làm đẹp, từ chối tất niên vì lý do "khó đỡ" này

ThoBoy651

New member
Tết đến xuân về, ai mà chẳng mơ được làm đẹp rồi đi đu đưa thả ga đúng không? Nhưng năm nay, với tình hình kinh tế "ảm đạm" và tiền thưởng Tết có "nhiều biến", nhiều chị em đành phải... xoay trục 180 độ luôn á!

Thay vì rộn ràng sắm sửa như mọi năm, những ngày cận Tết năm nay, Mai Ngô (26 tuổi, Hà Nội) đã phải hủy lịch hẹn với hội bạn thân. Lý do? Thưởng Tết của công ty năm nay chỉ còn... 30% so với năm trước, thấp "thê thảm" luôn nha mọi người!

"Năm nay kinh tế khó khăn, mình cũng xác định tinh thần từ trước nhưng không nghĩ thưởng Tết lại bị giảm nhiều như vậy. Một năm qua, tiền lương giảm sâu nên mình cũng không dư được đồng nào. Mọi chi tiêu cho dịp Tết chỉ trông chờ vào khoản lương thưởng này nên mình tính toán từ sớm lắm. Vậy mà vẫn bị ngoài dự tính..." - Mai Ngô tâm sự buồn bã.

Không chỉ mỗi Mai Ngô đâu nha! Hiền Anh (25 tuổi, TP. HCM) cũng công nhận 2023 là năm "kiệt quệ" về tài chính khi lương bị cắt liên tục. Cô bạn đã cố xoay sở đủ kiểu, thắt chặt chi tiêu xuống mức tối thiểu nhưng vẫn không thể để dành được gì. Cuối năm, Hiền Anh dự định dùng tiền thưởng Tết mua sắm cho bản thân và gia đình như phần thưởng cho một năm cày cuốc, nhưng cuối cùng cũng phải... nghẹn ngào từ bỏ kế hoạch

c73f59a8197c802a9b7f.jpg


f3e7b65b1ec8ed2affbb.jpg


c6aed4cfcda900857f74.jpg


"Đã từng đối mặt với làn sóng 'lay-off' trong năm nay nên mình không muốn phải đẩy bản thân vào cảnh không còn đồng nào trong người thêm lần nào nữa. Mình cũng không muốn hủy lịch hẹn đã đặt trước vì như thế sẽ ảnh hưởng tới tiệm, nhưng cũng may đó là chỗ người quen nên khi biết lý do, họ cũng hiểu và cảm thông cho mình. Ngoài ra mình báo lại sớm nên tiệm cũng nhanh chóng tìm được khách khác để dồn vào lịch trống hôm đó luôn. Dù sao mình cũng cảm thấy rất tiếc và muốn xin lỗi tiệm, nhưng bản thân không còn cách nào khác..." - Hiền Anh tâm sự ngậm ngùi.

Với người đi làm, thưởng Tết không chỉ là vật chất mà còn là giá trị tinh thần, là động lực để cố gắng nhiều hơn. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn chung, nhiều công ty không thể chi trả mức thưởng như trước. Tuy nhiên, thay vì kêu ca, nhiều bạn trẻ chọn cách nghĩ tích cực để tìm hướng giải quyết hợp lý hơn.

"Mình nghĩ, ít nhất không phải lo nơm nớp chuyện sau Tết không còn tiền mà tiêu hay tìm được việc để làm cũng là 1 loại may mắn trong năm nay rồi" - Mai Ngô chia sẻ quan điểm "sáng" của mình.

Chung hoàn cảnh, Nguyễn Hương (24 tuổi, quê ở Lạng Sơn) không chỉ phải hủy lịch hẹn nối mi dù phải cất công đặt trước cả tháng mới được, mà còn từ chối luôn các cuộc vui dịp cuối năm để "bảo toàn" ví tiền cho an toàn

"Dù vậy nhưng mình nghĩ bản thân vẫn nên cảm thấy vui vẻ vì ngoài kia còn rất nhiều người đang chật vật kiếm việc. Thậm chí xung quanh mình cũng còn nhiều người chẳng nhận được đồng lương thưởng nào dù cống hiến vài năm rồi!" - Nguyễn Hương nói.

a146f38212d7a344f122.jpg


Hiện đang làm việc tại bộ phận truyền thông của một công ty du lịch có tiếng, Nguyễn Hương cho biết: "Năm nay ngành du lịch có nhiều tín hiệu tích cực hơn so với năm ngoái. Nhóm mình liên tục hoàn thành KPIs của công ty nhưng cũng chỉ nhận được khoản thưởng rất nhỏ, không đáng là bao. Song, trải qua 1 năm 2022 đầy khủng hoảng, mình thấy lạc quan hơn dù Tết năm nay chỉ có giỏ quà thay cho tiền mặt.

Tiền thưởng dẫu sao cũng chỉ là con số. Nhìn theo hướng tích cực, mình còn trẻ nên việc đồng hành cùng công ty trải qua giai đoạn khó khăn sẽ cho mình thêm nhiều kinh nghiệm, mở ra nhiều cơ hội mới. Còn Tết thì có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít cũng được mà, phải không?" - câu nói đầy tâm thế của Hương.

Đối mặt với những thách thức tài chính và tính toán cho năm mới sắp tới, chúng ta có ít cơ hội hơn nhưng cuộc sống thế nào phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Tuy nhiên, bên cạnh những người lạc quan, cũng có không ít bạn trẻ bày tỏ sự lo lắng trước tình hình này

Khi được hỏi với khoản thưởng đã nhận, Tết này liệu có ổn không, Trương Linh (30 tuổi, quê ở Quảng Ninh) cho biết: "Mình không biết bản thân có thực sự ổn không nữa...".

Ở tuổi 30, chưa kết hôn, tài chính chưa vững, công việc chững lại là những lý do khiến Trương Linh rơi vào khủng hoảng suốt một năm vừa qua. Đây cũng là lời giải thích cho câu trả lời trên.

Nhưng khi hỏi các bố mẹ có con đi làm xa quê, câu trả lời nhận được đều là: "Chỉ cần chúng nó mạnh khỏe là được!"

Và có lẽ, "Tết ổn" với bố mẹ không phải là những đồng tiền thưởng mà là sự đoàn tụ bên gia đình, là sự có mặt đủ đầy của con cái - đúng như lời ca trong bài "Tết ổn rồi" của nhạc sĩ Bùi Công Nam: "Gia đình vẫn đó, sức khỏe ta có, thế thôi là Tết ổn rồi..." ❤️

Theo báo cáo về tình hình lương thưởng dịp Tết Nguyên đán 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố cuối tháng 12/2023, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực để có một khoản thưởng cho người lao động.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top