Miu2k81708
New member
Khi đã bước sang tuổi trung niên rồi thì chị em mình phải học cách "khôn khoan" hơn trong việc tiêu tiền nha, chi vào những chỗ đáng đáng thôi chứ không là dễ "toang" lắm đó!
"Sự phù phiếm là chất độc của cuộc sống" - câu này nghe sâu sắc ghê, nhưng mà đúng thật! Nhiều khi vì ham hố theo trend mà mình ra những quyết định mua sắm kiểu "sml gì vậy trời" luôn á
Ở tuổi này rồi thì mình nên quan tâm đến nhu cầu bên trong của bản thân nhiều hơn, đừng sống để "flex" với người ta nữa. Có chị em toàn đổ tiền vào đồ hiệu, xe sang, villa xịn xò nhưng quên mất bản chất cuộc sống là gì.
Kiểu thỏa mãn "ảo tưởng sức mạnh" này chỉ sướng được tí xíu thôi, còn hạnh phúc thật sự lại đến từ sự bình yên trong tâm hồn và cuộc sống chất lượng nè!
Cuốn sách "Breaking Away" có dạy là phải học cách buông bỏ những thứ vật chất, tập trung vào nhu cầu tinh thần. Sống tối giản một chút thì mới tìm được hạnh phúc và sự mãn nguyện thực sự đó!
"Những sửa đổi bên ngoài không thể che giấu sự trống rỗng bên trong" - câu này đúng muốn khóc luôn! Vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin và bình yên bên trong chứ không phải dao kéo đâu chị em ơi 
Thế mà vẫn có nhiều chị em trung niên "all in" tiền vào phẫu thuật thẩm mỹ để đuổi theo cái đẹp bên ngoài. Buồn là phẫu thuật thẩm mỹ không phải lúc nào cũng thành công, mà khi thất bại thì không chỉ mất tiền mà còn "ảnh hưởng" cả thể chất lẫn tinh thần nữa chứ!
Ví dụ như chị Chen 45 tuổi, cứ mãi không vừa lòng với ngoại hình của mình. Chị quyết định đi "sửa" cho trẻ trung, xinh đẹp hơn.
Nhưng mà do chọn nhầm cơ sở "tằm bừa" không uy tín nên ca phẫu thuật "fail" thảm hại. Mặt chị bị méo mó, thậm chí không thể ra ngoài gặp người bình thường được nữa.
Sự cố này khiến chị ân hận muốn chết, không chỉ mất tiền mà còn mất luôn cả niềm tin và hạnh phúc. Thương quá đi!
"Thị trường chứng khoán có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải cẩn thận" - câu này nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn có người "đỡ không nổi"
Thế mà vẫn có nhiều chị em trung niên vì muốn kiếm lời nhanh nên "fomo" theo trend mua cổ phiếu, rồi kết quả là "về vườn" không còn gì luôn.
Vì thiếu kiến thức chuyên môn nên dễ bị "phông bạt" bởi thị trường, cuối cùng toàn thua lỗ thôi!
Mình thấy trên mạng có case về một chị có việc làm và thu nhập ổn định. Rồi tự dưng nghe nói chứng khoán sinh lời cao nên chị "đốt" hết tiền tiết kiệm vào đó.
Do không có kinh nghiệm gì nên cuối cùng phải gánh chịu sự sụp đổ của thị trường, lỗ "tan tành" luôn. Áp lực nợ nần quá lớn, chị không chịu nổi mà cũng không thể giải thích với gia đình, cuối cùng chị quyết định nhảy lầu tự tử
Bi kịch này nhắc nhở mình phải thật thận trọng khi chơi chứng khoán, đừng bao giờ "mù quáng" chạy theo đám đông nha!
"Quân tử yêu tiền và kiếm tiền một cách khôn ngoan" - người xưa dạy là phải kiếm tiền chính đáng và chi tiêu có lý do hợp lý thì mới "giữ được của"
Tuổi trung niên rồi thì mình phải trân trọng tài sản của mình hơn, đừng để bị cám dỗ bởi những đồng tiền "màu mè" không rõ nguồn gốc nhé!
Trong cuộc sống, có chị em vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nên dính vào những thứ "xàm xàm" như cờ bạc, đa cấp kiểu kim tự tháp...
Tiền kiểu này tuy đến nhanh nhưng rủi ro "khủng khiếp" luôn. Một khi sa vào rồi thì có thể mất tất cả đó!
Khi một người phụ nữ đã 40+ mà vẫn chưa thể đối mặt được với cuộc sống, cứ tiêu xài những đồng tiền "bẩn" thì chắc chắn tính mạng đang gặp nguy to đấy!
Nguồn: soha.vn
"Sự phù phiếm là chất độc của cuộc sống" - câu này nghe sâu sắc ghê, nhưng mà đúng thật! Nhiều khi vì ham hố theo trend mà mình ra những quyết định mua sắm kiểu "sml gì vậy trời" luôn á
Ở tuổi này rồi thì mình nên quan tâm đến nhu cầu bên trong của bản thân nhiều hơn, đừng sống để "flex" với người ta nữa. Có chị em toàn đổ tiền vào đồ hiệu, xe sang, villa xịn xò nhưng quên mất bản chất cuộc sống là gì.
Kiểu thỏa mãn "ảo tưởng sức mạnh" này chỉ sướng được tí xíu thôi, còn hạnh phúc thật sự lại đến từ sự bình yên trong tâm hồn và cuộc sống chất lượng nè!
Cuốn sách "Breaking Away" có dạy là phải học cách buông bỏ những thứ vật chất, tập trung vào nhu cầu tinh thần. Sống tối giản một chút thì mới tìm được hạnh phúc và sự mãn nguyện thực sự đó!
"Những sửa đổi bên ngoài không thể che giấu sự trống rỗng bên trong" - câu này đúng muốn khóc luôn! Vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin và bình yên bên trong chứ không phải dao kéo đâu chị em ơi
Thế mà vẫn có nhiều chị em trung niên "all in" tiền vào phẫu thuật thẩm mỹ để đuổi theo cái đẹp bên ngoài. Buồn là phẫu thuật thẩm mỹ không phải lúc nào cũng thành công, mà khi thất bại thì không chỉ mất tiền mà còn "ảnh hưởng" cả thể chất lẫn tinh thần nữa chứ!
Ví dụ như chị Chen 45 tuổi, cứ mãi không vừa lòng với ngoại hình của mình. Chị quyết định đi "sửa" cho trẻ trung, xinh đẹp hơn.
Nhưng mà do chọn nhầm cơ sở "tằm bừa" không uy tín nên ca phẫu thuật "fail" thảm hại. Mặt chị bị méo mó, thậm chí không thể ra ngoài gặp người bình thường được nữa.
Sự cố này khiến chị ân hận muốn chết, không chỉ mất tiền mà còn mất luôn cả niềm tin và hạnh phúc. Thương quá đi!
"Thị trường chứng khoán có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải cẩn thận" - câu này nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn có người "đỡ không nổi"
Thế mà vẫn có nhiều chị em trung niên vì muốn kiếm lời nhanh nên "fomo" theo trend mua cổ phiếu, rồi kết quả là "về vườn" không còn gì luôn.
Vì thiếu kiến thức chuyên môn nên dễ bị "phông bạt" bởi thị trường, cuối cùng toàn thua lỗ thôi!
Mình thấy trên mạng có case về một chị có việc làm và thu nhập ổn định. Rồi tự dưng nghe nói chứng khoán sinh lời cao nên chị "đốt" hết tiền tiết kiệm vào đó.
Do không có kinh nghiệm gì nên cuối cùng phải gánh chịu sự sụp đổ của thị trường, lỗ "tan tành" luôn. Áp lực nợ nần quá lớn, chị không chịu nổi mà cũng không thể giải thích với gia đình, cuối cùng chị quyết định nhảy lầu tự tử
Bi kịch này nhắc nhở mình phải thật thận trọng khi chơi chứng khoán, đừng bao giờ "mù quáng" chạy theo đám đông nha!
"Quân tử yêu tiền và kiếm tiền một cách khôn ngoan" - người xưa dạy là phải kiếm tiền chính đáng và chi tiêu có lý do hợp lý thì mới "giữ được của"
Tuổi trung niên rồi thì mình phải trân trọng tài sản của mình hơn, đừng để bị cám dỗ bởi những đồng tiền "màu mè" không rõ nguồn gốc nhé!
Trong cuộc sống, có chị em vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nên dính vào những thứ "xàm xàm" như cờ bạc, đa cấp kiểu kim tự tháp...
Tiền kiểu này tuy đến nhanh nhưng rủi ro "khủng khiếp" luôn. Một khi sa vào rồi thì có thể mất tất cả đó!
Khi một người phụ nữ đã 40+ mà vẫn chưa thể đối mặt được với cuộc sống, cứ tiêu xài những đồng tiền "bẩn" thì chắc chắn tính mạng đang gặp nguy to đấy!
Nguồn: soha.vn