BossXinh123
New member
Dạo này xem phim giờ vàng mà sướng mắt vì các chị em trong phim không còn "ngậm ngùi chịu đựng" nữa đâu nhen! Khán giả giờ "ném đá" tới tấp mỗi khi thấy nữ chính yếu đuối, ngược lại lại support nhiệt tình những nhân vật nữ cá tính, theo đuổi đam mê. Vibe phụ nữ hiện đại đang lên ngôi đây! 
Trong những bộ phim giờ vàng gần đây, các nữ chính không còn nhu nhược, cam chịu mà thường được xây dựng với hình tượng mạnh mẽ hẳn hoi. Nhiều phim truyền hình cho thấy chân dung phụ nữ Việt hiện đại có sự thay đổi tích cực lắm luôn.
Bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" vừa khép lại phần 1 vào tối 18/10 dù còn nhiều tranh cãi nhưng nhân vật nữ chính Pu (Thu Hà Ceri đóng) có nhiều điểm đáng chú ý lắm đó.
Pu là cô gái dân tộc Dao đỏ mê khám phá, không muốn quanh quẩn ở ruộng nương rồi lấy chồng sớm như bạn bè cùng lứa. Cô nàng nỗ lực lên thành phố học đại học ngành y, đối mặt đủ thứ rắc rối để trang trải học phí.
Xuyên suốt các tập phim, Pu luôn muốn thoát nghèo, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Cô bảo vệ người yếu thế và phản đối tục tảo hôn. Dù gây nhiều tranh cãi về tính cách nhưng không thể phủ nhận ý chí, sự mạnh mẽ của Pu.
"Gặp em ngày nắng" lên sóng đầu năm 2024 cũng xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, cá tính, thậm chí lấn át cả nam chính luôn á. Anh Đào (vai Phương) là cô gái gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhiều lần Phương cho thấy tính cách đanh đá, thẳng thắn, không ngại đáp trả những người định hãm hại mình.
Khi mối quan hệ của Phương với nam chính bị mỉa mai "chuột sa chĩnh gạo", Phương đáp trả cực gắt: "Này người hạng sang, học rộng hiểu nhiều không ai dạy dỗ về phép lịch sự tối thiểu à? Phép lịch sự tối thiểu là kẻ nói phải có người nghe, khi người ta đã ngồi đây nghe mình nói, mặc dù những lời mình nói như đấm vào tai, thì mình phải ngồi lại nghe người ta nói cho hết". Quá phê!
Nét cá tính của Phương giúp "Gặp em ngày nắng" được khán giả yêu thích, đòi tăng số tập luôn ấy chứ.
Trong một số phim truyền hình gần đây, hầu hết nhân vật nữ chính không ở nhà quẩn quanh nội trợ mà theo đuổi sự nghiệp riêng. Trâm Anh (Khả Ngân) trong "Gia đình mình vui bất thình lình" là chủ một cửa hàng váy cưới, Duyên (Lê Bống) phim "Lỡ hẹn với ngày xanh" là kiến trúc sư và nghề bằng công trình cho trẻ vùng cao, Yến (Hoàng Thùy Linh) phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do" được định hình là sếp nữ trong một công ty lớn. Toàn boss babe cả ha!
Dạng nhân vật nữ yếu ớt, nhu nhược không còn được ủng hộ đâu nhé. Những tình tiết nữ chính cam chịu đều bị chỉ trích tơi bời.
"Trạm Cứu Hộ Trái Tim" từng gây tranh cãi vì nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm) có diễn biến tâm lý nhạt nhoà, thiếu quyết đoán dù gặp nhau biến cố lớn.
Ngân Hà được xây dựng như một nhân vật thiện lành, có trái tim nhạy cảm. Bị chồng phản bội, tiểu tam khiêu khích nhưng phải đến cuối phim, Ngân Hà mới có một pha phản đòn đáng kể là màn quật ngã An Nhiên (Lương Thu Trang) ở lớp học võ.
Ngân Hà luôn lưỡng lự trước những quyết định lớn để giành lại tài sản bị chồng cũ cướp mất. Cô cũng áy náy, không muốn làm tổn thương mẹ chồng cũ, phần nào là lý do khiến bố đẻ phải ngồi tù. Sự ngờ nghệch của Ngân Hà khiến "Trạm cứu hộ trái tim" bị chê tầm thường hóa phụ nữ. Diễn viên Hồng Diễm cũng hứng làn sóng chỉ trích từ khán giả vì diễn mãi dạng vai yếu đuối, chỉ biết khóc lóc. Thương chị quá á!
Nữ chính quá mờ nhạt, yếu đuối thường khó thu hút người xem vì mang lại sự mệt mỏi, thiếu những tình huống phim kịch tính.
Nguồn: kenh14.vn
Trong những bộ phim giờ vàng gần đây, các nữ chính không còn nhu nhược, cam chịu mà thường được xây dựng với hình tượng mạnh mẽ hẳn hoi. Nhiều phim truyền hình cho thấy chân dung phụ nữ Việt hiện đại có sự thay đổi tích cực lắm luôn.
Bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" vừa khép lại phần 1 vào tối 18/10 dù còn nhiều tranh cãi nhưng nhân vật nữ chính Pu (Thu Hà Ceri đóng) có nhiều điểm đáng chú ý lắm đó.
Pu là cô gái dân tộc Dao đỏ mê khám phá, không muốn quanh quẩn ở ruộng nương rồi lấy chồng sớm như bạn bè cùng lứa. Cô nàng nỗ lực lên thành phố học đại học ngành y, đối mặt đủ thứ rắc rối để trang trải học phí.
Xuyên suốt các tập phim, Pu luôn muốn thoát nghèo, tự lực vươn lên trong cuộc sống. Cô bảo vệ người yếu thế và phản đối tục tảo hôn. Dù gây nhiều tranh cãi về tính cách nhưng không thể phủ nhận ý chí, sự mạnh mẽ của Pu.
"Gặp em ngày nắng" lên sóng đầu năm 2024 cũng xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, cá tính, thậm chí lấn át cả nam chính luôn á. Anh Đào (vai Phương) là cô gái gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhiều lần Phương cho thấy tính cách đanh đá, thẳng thắn, không ngại đáp trả những người định hãm hại mình.
Khi mối quan hệ của Phương với nam chính bị mỉa mai "chuột sa chĩnh gạo", Phương đáp trả cực gắt: "Này người hạng sang, học rộng hiểu nhiều không ai dạy dỗ về phép lịch sự tối thiểu à? Phép lịch sự tối thiểu là kẻ nói phải có người nghe, khi người ta đã ngồi đây nghe mình nói, mặc dù những lời mình nói như đấm vào tai, thì mình phải ngồi lại nghe người ta nói cho hết". Quá phê!
Nét cá tính của Phương giúp "Gặp em ngày nắng" được khán giả yêu thích, đòi tăng số tập luôn ấy chứ.
Trong một số phim truyền hình gần đây, hầu hết nhân vật nữ chính không ở nhà quẩn quanh nội trợ mà theo đuổi sự nghiệp riêng. Trâm Anh (Khả Ngân) trong "Gia đình mình vui bất thình lình" là chủ một cửa hàng váy cưới, Duyên (Lê Bống) phim "Lỡ hẹn với ngày xanh" là kiến trúc sư và nghề bằng công trình cho trẻ vùng cao, Yến (Hoàng Thùy Linh) phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do" được định hình là sếp nữ trong một công ty lớn. Toàn boss babe cả ha!
Dạng nhân vật nữ yếu ớt, nhu nhược không còn được ủng hộ đâu nhé. Những tình tiết nữ chính cam chịu đều bị chỉ trích tơi bời.
"Trạm Cứu Hộ Trái Tim" từng gây tranh cãi vì nữ chính Ngân Hà (Hồng Diễm) có diễn biến tâm lý nhạt nhoà, thiếu quyết đoán dù gặp nhau biến cố lớn.
Ngân Hà được xây dựng như một nhân vật thiện lành, có trái tim nhạy cảm. Bị chồng phản bội, tiểu tam khiêu khích nhưng phải đến cuối phim, Ngân Hà mới có một pha phản đòn đáng kể là màn quật ngã An Nhiên (Lương Thu Trang) ở lớp học võ.
Ngân Hà luôn lưỡng lự trước những quyết định lớn để giành lại tài sản bị chồng cũ cướp mất. Cô cũng áy náy, không muốn làm tổn thương mẹ chồng cũ, phần nào là lý do khiến bố đẻ phải ngồi tù. Sự ngờ nghệch của Ngân Hà khiến "Trạm cứu hộ trái tim" bị chê tầm thường hóa phụ nữ. Diễn viên Hồng Diễm cũng hứng làn sóng chỉ trích từ khán giả vì diễn mãi dạng vai yếu đuối, chỉ biết khóc lóc. Thương chị quá á!
Nữ chính quá mờ nhạt, yếu đuối thường khó thu hút người xem vì mang lại sự mệt mỏi, thiếu những tình huống phim kịch tính.
Nguồn: kenh14.vn