SuaHong1659
New member
Tết đến nơi rồi mà không kiếm được người dọn nhà, cuối cùng tôi phải cầu cứu em dâu. Ai ngờ chuyện này lại khiến tình chị em rạn nứt đến vậy
Em dâu tôi tên Tố, làm freelance nên thu nhập cũng không ổn định lắm. Hồi xưa Tố có học làm tóc nhưng chưa kịp thành thạo thì có bầu rồi. Sợ hóa chất ảnh hưởng đến bé, bố mẹ chồng không cho học tiếp. Sau khi sinh con, Tố ở nhà full-time mom 2 năm luôn. Đợi con vào nhà trẻ thì em ấy lo việc nhà, nấu ăn chứ không đi làm nữa. Thỉnh thoảng có ai rủ làm gì thì đi vài ngày kiếm thêm.
Tố hay kể khổ về chuyện thiếu tiền, muốn mua gì cũng phải ngắm nghía mãi. Thương em dâu, tôi cho em ấy đồ cũ của bọn nhỏ hoặc thỉnh thoảng mua tặng cháu quần áo, sữa. Vợ chồng tôi làm công nhân, lương tuy ổn nhưng cũng không đến nỗi giàu có. Giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp thôi 
Năm nay công ty tôi nghỉ Tết muộn vì còn tồn hàng nhiều. Vợ chồng tôi bàn nhau thuê người về dọn nhà cho nhanh. Nhưng tìm mãi không ra ai ưng ý, cuối cùng nghĩ đến em dâu. Gọi điện nhờ Tố đến giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, vườn tược, tôi sẽ trả công đàng hoàng. Tố nhận lời vui vẻ, còn hứa làm sạch tinh tươm luôn
Hôm qua Tố đến dọn. Chiều tôi về thấy nhà cửa sạch bóng, gọn gàng hẳn. Ngoài vườn, cây cối được tỉa ngon lành, tưới nước đầy đủ. Ngay cả hồ cá cũng được lau sạch, thay nước mới. Nhìn nhà cửa sạch từ trong ra ngoài, tôi nhẹ người hẳn, như gỡ bỏ được gánh nặng trên vai
Em dâu còn chu đáo nấu sẵn cơm nước cho tôi nữa. Tôi vui vẻ hỏi chuyện tiền công. Tố liên tục tự khen mình làm việc chăm chỉ không nghỉ, dọn từng ngóc ngách, gầm giường... sạch không còn một hạt bụi. Rồi em ấy báo giá: 1 triệu cho một ngày.
Tôi choáng váng với con số em dâu đưa ra Dù em ấy giải thích giá công dọn nhà giờ là 500k, em ấy làm tích cực nên nhà tôi mà thuê người khác dọn mất mấy ngày mới xong. Em ấy đã giảm giá rồi đấy, thuê nhóm khác tối thiểu 2 triệu.
Nguồn: soha.vn
Em dâu tôi tên Tố, làm freelance nên thu nhập cũng không ổn định lắm. Hồi xưa Tố có học làm tóc nhưng chưa kịp thành thạo thì có bầu rồi. Sợ hóa chất ảnh hưởng đến bé, bố mẹ chồng không cho học tiếp. Sau khi sinh con, Tố ở nhà full-time mom 2 năm luôn. Đợi con vào nhà trẻ thì em ấy lo việc nhà, nấu ăn chứ không đi làm nữa. Thỉnh thoảng có ai rủ làm gì thì đi vài ngày kiếm thêm.
Tố hay kể khổ về chuyện thiếu tiền, muốn mua gì cũng phải ngắm nghía mãi. Thương em dâu, tôi cho em ấy đồ cũ của bọn nhỏ hoặc thỉnh thoảng mua tặng cháu quần áo, sữa. Vợ chồng tôi làm công nhân, lương tuy ổn nhưng cũng không đến nỗi giàu có. Giúp đỡ được bao nhiêu thì giúp thôi
Năm nay công ty tôi nghỉ Tết muộn vì còn tồn hàng nhiều. Vợ chồng tôi bàn nhau thuê người về dọn nhà cho nhanh. Nhưng tìm mãi không ra ai ưng ý, cuối cùng nghĩ đến em dâu. Gọi điện nhờ Tố đến giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, vườn tược, tôi sẽ trả công đàng hoàng. Tố nhận lời vui vẻ, còn hứa làm sạch tinh tươm luôn
Hôm qua Tố đến dọn. Chiều tôi về thấy nhà cửa sạch bóng, gọn gàng hẳn. Ngoài vườn, cây cối được tỉa ngon lành, tưới nước đầy đủ. Ngay cả hồ cá cũng được lau sạch, thay nước mới. Nhìn nhà cửa sạch từ trong ra ngoài, tôi nhẹ người hẳn, như gỡ bỏ được gánh nặng trên vai
Em dâu còn chu đáo nấu sẵn cơm nước cho tôi nữa. Tôi vui vẻ hỏi chuyện tiền công. Tố liên tục tự khen mình làm việc chăm chỉ không nghỉ, dọn từng ngóc ngách, gầm giường... sạch không còn một hạt bụi. Rồi em ấy báo giá: 1 triệu cho một ngày.
Tôi choáng váng với con số em dâu đưa ra Dù em ấy giải thích giá công dọn nhà giờ là 500k, em ấy làm tích cực nên nhà tôi mà thuê người khác dọn mất mấy ngày mới xong. Em ấy đã giảm giá rồi đấy, thuê nhóm khác tối thiểu 2 triệu.
Nguồn: soha.vn