Okay chắc ai là fan cứng của SNSD đều biết đến "lời nguyền" kinh điển này rồi: Hễ các chị ghét bài nào thì bài đó lại thành hit bự, viral khắp nơi luôn
Mới đây, Sooyoung vừa đăng vlog lên kênh YouTube cá nhân reaction lại loạt video huyền thoại nhân dịp kỷ niệm 14 năm debut cùng Girls' Generation. Và trong clip này, cô nàng chân dài lần đầu thổ lộ ca khúc mà bản thân "ghét" nhất trong suốt career của SNSD luôn nha!
"Tôi thực sự ghét The Boys. Dù đó là bài hát cột mốc đánh dấu sự quảng bá của chúng tôi tại Mỹ nhưng tôi đã rất nhiều lần tự hỏi liệu khán giả Mỹ có thật sự thích bài hát đó không vậy khi mà đến tôi còn không thấy thích" - Sooyoung tâm sự.
Nhưng plot twist ở chỗ là những thành tích mà The Boys đạt được lại chứng minh mọi lo lắng của Sooyoung hoàn toàn "thừa" cmnr! Ca khúc này không chỉ giúp SNSD bỏ túi 2 giải Daesang danh giá tại quê nhà Hàn Quốc mà còn giúp nhóm xuất hiện trên nhiều chương trình hàng đầu tại Mỹ nữa.
Netizen cũng công nhận luôn, The Boys là sản phẩm được đầu tư hoành tráng nhất và để lại dấu ấn sâu đậm nhất với khán giả vào năm 2011. Thậm chí ca khúc còn được coi là biểu tượng của năm đó luôn!
Sooyoung cũng chia sẻ thêm: "Nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây khi nghe lại ca khúc này thì tôi lại thấy nó vô cùng hay. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao công ty lại gọi đây là bài hát thành công rồi"
Theo cô nàng siêu mẫu nhà SNSD, ca khúc đậm chất SNSD mà Sooyoung thích nhất là Mr. Taxi và đáng nhớ nhất chính là "siêu phẩm" I Got A Boy: "Tôi nghĩ I Got A Boy là thời kỳ nhan sắc của mình đỉnh nhất. Với cả lúc đấy tôi đã phải hát câu 'A-Yo GG' chắc cả trăm lần luôn mất".
Chia sẻ của Sooyoung khiến cư dân mạng phải cảm thán: "Đúng là 'Lời nguyền SNSD' là có thật. Các thành viên hễ cứ ghét bài nào là bài đó thành 'hit bự'"
Mà không chỉ Sooyoung đâu nha! Trưởng nhóm Taeyeon cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô nàng cực kỳ ghét Gee, Hoot và Lion Heart. Thậm chí, nàng trưởng nhóm "bé hạt tiêu" còn từng bật khóc vì không muốn hát và quảng bá "kiệt tác Kpop" Gee nữa là
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Mới đây, Sooyoung vừa đăng vlog lên kênh YouTube cá nhân reaction lại loạt video huyền thoại nhân dịp kỷ niệm 14 năm debut cùng Girls' Generation. Và trong clip này, cô nàng chân dài lần đầu thổ lộ ca khúc mà bản thân "ghét" nhất trong suốt career của SNSD luôn nha!
"Tôi thực sự ghét The Boys. Dù đó là bài hát cột mốc đánh dấu sự quảng bá của chúng tôi tại Mỹ nhưng tôi đã rất nhiều lần tự hỏi liệu khán giả Mỹ có thật sự thích bài hát đó không vậy khi mà đến tôi còn không thấy thích" - Sooyoung tâm sự.
Nhưng plot twist ở chỗ là những thành tích mà The Boys đạt được lại chứng minh mọi lo lắng của Sooyoung hoàn toàn "thừa" cmnr! Ca khúc này không chỉ giúp SNSD bỏ túi 2 giải Daesang danh giá tại quê nhà Hàn Quốc mà còn giúp nhóm xuất hiện trên nhiều chương trình hàng đầu tại Mỹ nữa.
Netizen cũng công nhận luôn, The Boys là sản phẩm được đầu tư hoành tráng nhất và để lại dấu ấn sâu đậm nhất với khán giả vào năm 2011. Thậm chí ca khúc còn được coi là biểu tượng của năm đó luôn!
Sooyoung cũng chia sẻ thêm: "Nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây khi nghe lại ca khúc này thì tôi lại thấy nó vô cùng hay. Giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao công ty lại gọi đây là bài hát thành công rồi"
Theo cô nàng siêu mẫu nhà SNSD, ca khúc đậm chất SNSD mà Sooyoung thích nhất là Mr. Taxi và đáng nhớ nhất chính là "siêu phẩm" I Got A Boy: "Tôi nghĩ I Got A Boy là thời kỳ nhan sắc của mình đỉnh nhất. Với cả lúc đấy tôi đã phải hát câu 'A-Yo GG' chắc cả trăm lần luôn mất".
Chia sẻ của Sooyoung khiến cư dân mạng phải cảm thán: "Đúng là 'Lời nguyền SNSD' là có thật. Các thành viên hễ cứ ghét bài nào là bài đó thành 'hit bự'"
Mà không chỉ Sooyoung đâu nha! Trưởng nhóm Taeyeon cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô nàng cực kỳ ghét Gee, Hoot và Lion Heart. Thậm chí, nàng trưởng nhóm "bé hạt tiêu" còn từng bật khóc vì không muốn hát và quảng bá "kiệt tác Kpop" Gee nữa là
Nguồn: svvn.tienphong.vn