Làm sao nhận ra crush/bồ/chồng đang fake "lên đỉnh" khi ân ái nhỉ?
Chắc chắn không ai muốn chứng kiến màn cosplay Oscar của anh nhà cả, nhưng mà nếu không may xảy ra thì phát hiện sớm còn hơn là cứ mãi sống trong ảo tưởng nha các chị!
Có hai lý do chính khiến các đấng mày râu phải "diễn sâu" trong chuyện giường chiếu: một là vì lý do gì đó mà phong độ tuột dốc nhưng không muốn thú nhận với vợ, hai là ngược lại - chị em mới là người "nerf" còn anh ấy cố gắng diễn xuất rằng mọi thứ vẫn ổn áp như thường. Riêng mấy ông chồng đào hoa thì còn có thể fake "mãn nguyện" để che giấu chuyện đang "làm lụng" bên ngoài đấy!
Dù động cơ gì đi nữa, người giả vờ rất dễ lộ liễu, nhất là những anh không có "kinh nghiệm diễn xuất".
Điểm nghi ngờ đầu tiên các chị cần chú ý: những điều phi logic!
Ez thôi, theo thời gian thì hầu hết các chỉ số như tần suất, độ cương, thời gian duy trì, thời điểm "lên đỉnh", chỉ số ham muốn, thậm chí cả kích cỡ đều cùng đi xuống hết. Lý do cũng dễ hiểu: hormone testosterone giảm mà!
Nghĩa là nếu anh nhà đã bước sang tuổi 40+, sắp 50 mà "chiến lực" vẫn bá đạo, thậm chí còn "phăng" hơn xưa thì nên bật đèn vàng nghi ngờ luôn nhé!
Ngay cả chuyện khoái cảm tưởng dễ diễn nhưng lại dễ lộ lắm đó! Ai cũng biết cảm giác sung sướng kèm theo những biểu cảm đặc biệt và thường là phản xạ tự nhiên khó kiểm soát. Vì vậy, chỉ cần tinh ý xíu là chị em sẽ phát hiện ra mấy màn nhăn mặt nhíu mày "giả vờ lên đỉnh" của anh ấy thôi!
Không chỉ phát hiện lúc "làm việc", chị em còn có nhiều cách khác để hiểu rõ hành động của anh ấy nữa đó. Ví dụ, nếu thực sự ham muốn, các anh sẽ thích khám phá, đổi mới, nhất là đòi hỏi sự hưởng ứng của nửa kia nhiều hơn. Cho nên rõ ràng có gì đó sai sai nếu anh nhà ngoài mặt thì "ham" nhưng thái độ lại thờ ơ vô cảm!
Tương tự, nếu chị em là người "chủ động" mà thấy thái độ anh ấy chẳng hào hứng tí nào là biết có vấn đề rồi đó! Hay nếu một anh chồng khỏe re nhưng fake thì kiểu váy ngủ sexy mới mua của chị em sẽ không nhận được phản ứng đột biến nào cả!
Cũng vậy, nếu chị em nhận ra anh nhà hơi "yếu" và đề nghị đi khám nam khoa hay dùng thuốc bổ thận thì lập tức anh ta tìm cách từ chối (vì sợ nếu nghe theo tức là gián tiếp thừa nhận mình yếu thật).
Thật ra, với các anh dù có trăm chiêu thì sớm muộn sự thật cũng phải lộ thôi! Vấn đề là đợi đến lúc đó sợ đã muộn để cứu vãn rồi. Bằng sự gần gũi và tinh tế, chị em hoàn toàn có thể giúp anh ấy nhìn thẳng vào sự thật, bằng cách "bóc" chiếc mặt nạ giả tạo của anh nhà ra thôi!
Nguồn: soha.vn