Chị em ơi, drama môi giới bán thận giữa lòng Hà Nội: Ăn chênh cả trăm triệu không thương tiếc!

43dd0d2c8698d6c11b22.jpg


Hội anh em làm "cò thận" này khéo thật đấy, lên mạng xã hội kiếm người cần mua, người cần bán rồi ăn chênh lệch vài trăm củ giữa hai bên. Máu lắm luôn!

Ngày 23/7 vừa rồi, Công an Quận Hà Đông vừa công bố thông tin về đường dây này. Sau khi "sờ gáy" được 3 anh Lê Xuân Lĩnh (sinh 1982, Thanh Chương, Nghệ An), Nguyễn Mạnh Hùng (sinh 1983, Đồng Triều, Quảng Ninh) và Nguyễn Mạnh Thắng (sinh 1987, Duy Tiên, Hà Nam), cơ quan điều tra đã làm rõ được mọi thủ đoạn trong hành vi môi giới bán thận của người.

Anh Lĩnh và màn "buôn thận" siêu lợi nhuận

Chuyện là tầm tháng 8/2018, anh Lê Xuân Lĩnh túng tiền nên nảy ra ý tưởng "kinh doanh" khá là... độc. Anh lên mạng tìm người bán thận với giá 250-300 triệu đồng, rồi quay ra tìm người mua với giá 450-500 triệu. Lời gần đôi luôn á!

Sau khi hai bên "deal xong", Lĩnh lo hết từ giấy tờ cho đến chăm sóc người bán thận đến khi xuất viện. Nghe có vẻ chu đáo nhưng mà bản chất vẫn là làm ăn bất chính nha!

Với chiêu này, Lĩnh đã "kết nối" được anh Ngô Thanh T. (sinh 1978, Quảng Ninh) - người đang chạy thận và cần ghép thận gấp - với chị Lê Thị Q. (sinh 1981, Phú Thọ) có nhu cầu bán thận. Lĩnh báo giá cho chị Q. là 260 triệu, còn anh T. thì phải trả tận 500 triệu.

Ngày 18/3, ca ghép thận diễn ra thành công. Sau khi trừ chi phí, Lĩnh bỏ túi ngay 100 triệu đồng. Dễ vậy sao?

Từng là người bán thận, giờ làm cò môi giới

Còn anh Nguyễn Mạnh Thắng thì có câu chuyện khác. Anh từng tự mình đi bán thận để trả nợ. Sau đó thấy nhiều người sẵn sàng chi tiền lớn để mua thận, anh bèn nảy sinh ý định làm môi giới để kiếm lời.

96de57fcaaf99eaacd6f.jpg


Dùng chiêu tương tự anh Lĩnh, Nguyễn Mạnh Thắng môi giới thành công một ca ghép thận vào tháng 6/2020 và thu về 150 triệu đồng.

Khi vụ việc bị phát giác, Thắng đã "cao chạy xa bay" vào tận Bình Thuận. Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã liền tay. Đến ngày 14/7, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông phối hợp với công an Bình Thuận đã bắt được anh này tại phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Chạy cũng không thoát!

Anh Hùng cũng chẳng kém cạnh

Bị can Nguyễn Mạnh Hùng (sinh 1983, Đồng Triều, Quảng Ninh) cũng dùng mối quan hệ và mạng xã hội để tìm cả người mua lẫn người bán. Anh này thực hiện được 2 vụ, bỏ túi bất chính 110 triệu đồng.

Thiếu tá Đào Thanh Tuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết: Việc mua bán thận là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng này ẩn mình rất kỹ càng. Việc thu thập chứng cứ cũng gặp nhiều khó khăn vì cả người mua lẫn người bán đều sợ bị liên lụy nên không dám khai báo.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top