Chị em ơi, drama đời thực căng hơn cả phim!

Mình còn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi liệu có phải mình đã quá ngây thơ khi bước vào cuộc hôn nhân này.

Câu chuyện từ "vợ mới" đến "tiểu tam" chỉ sau một đêm

Mình quen chồng khi anh ấy đã ly hôn được 2 năm rồi nha các bạn. Hồi mới tìm hiểu, điều khiến mình băn khoăn nhất chính là cuộc hôn nhân cũ của anh. Mình hỏi kỹ lắm luôn, thậm chí còn xin gặp những người thân thiết với anh để biết thêm về quá khứ. Anh không giấu giếm gì cả. Hai người kết hôn gần 10 năm, có một con chung rồi ly hôn vì không còn tìm được tiếng nói chung (classic case nhỉ ).

Mình suy nghĩ rất lâu mới quyết định bước vào mối quan hệ ấy đó. Bố mẹ mình từng phản đối. Bạn bè cũng khuyên mình cẩn thận. Nhưng sau hơn một năm tìm hiểu, mình tin vào con người anh. Chúng mình đăng ký kết hôn rồi tổ chức một đám cưới nhỏ xinh xinh.

Mình cứ nghĩ sóng gió đã ở lại phía sau cho đến khi những lời đồn bắt đầu xuất hiện.

Plot twist: Tự nhiên thành vai phản diện không lý do

Lần đầu tiên là khi mình đi chợ, một người phụ nữ nhìn mình rồi thì thầm với người bên cạnh. Họ nói không nhỏ đến mức mình nghe rõ luôn á.

"Chính là cô này đấy".

"Phá hoại gia đình người khác mà vẫn ngẩng cao đầu được".

Ban đầu, mình nghĩ chắc có sự hiểu lầm nào đó thôi. Nhưng càng về sau, những lời như thế càng nhiều hơn. Có người gặp mình ngoài đường thì nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, có người còn bóng gió trên mạng xã hội rằng kẻ thứ ba sớm muộn cũng gặp quả báo (wtf?! ).

Đau lòng nhất là có lần, một tài khoản lạ nhắn tin cho mình: "Chị cướp chồng người khác mà vẫn đường hoàng gớm nhỉ".

Mình tức giận đến run người luôn các bạn ạ. Mình chưa từng chen chân vào cuộc hôn nhân của ai cả! Khi mình xuất hiện trong cuộc đời chồng, anh đã độc thân 2 năm rồi. Mình không làm gì sai cả.

Thế nhưng càng giải thích, người ta càng không tin. Họ bảo chẳng có người thứ ba nào chịu nhận mình là người thứ ba (logic kiểu gì đây? ).

34663d18be7dcc745c33.png


Có một khoảng thời gian, mình không dám đi đâu luôn. Mình sợ ánh mắt dò xét của người khác, sợ những câu nói tưởng vô tình mà đầy ác ý. Mình còn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, tự hỏi liệu có phải mình đã quá ngây thơ khi bước vào cuộc hôn nhân này không.

Khui ra mới shock: Vợ cũ đóng vai nạn nhân cực đỉnh

Cho đến một hôm, em gái chồng đưa cho mình xem vài ảnh chụp màn hình và mình... sốc nặng luôn!

Đó là những bài đăng trong một hội nhóm kín.

Người viết chính là vợ cũ của chồng mình. Chị ta kể lại câu chuyện theo cách mà chị là nạn nhân tuyệt đối. Chị ta nói chồng mình thay lòng đổi dạ, có người phụ nữ khác xuất hiện nên gia đình tan vỡ. Chị ta không nhắc đến việc hai người đã ly hôn từ lâu trước khi mình quen anh nhé!

Bên dưới là hàng trăm bình luận mắng mình, dù phần lớn những người ấy chưa từng gặp mình ngoài đời (bão haters ảo ám mình thật sự ).

Mình đọc xong mà nước mắt cứ thế chảy xuống, không phải vì oan ức nữa, mà vì mình nhận ra, đôi khi sự thật không quan trọng bằng câu chuyện mà người ta muốn tin.

Tối hôm đó, chồng ôm mình và xin lỗi vì đã để mình phải chịu đựng những điều không đáng có. Mình không trách anh, cũng không tìm đến vợ cũ của anh để đối chất. Có những người đã quyết định biến mình thành nạn nhân thì dù mình có nói gì, họ cũng sẽ không nghe đâu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top