Nghe mà choáng váng: một chị ở An Giang vừa được cứu mạng sau ca mổ lịch sử với khối u buồng trứng chứa đến tận... 48 lít dịch! Các bác sĩ còn thốt lên luôn: "Đây là lần đầu tôi chứng kiến người bệnh có thể sống với khối u khổng lồ đến thế trong ổ bụng". Kiểu gì cũng phải vào top 5 thế giới rồi đây!
Ngày 14/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) cho biết vừa điều trị thành công ca u nang buồng trứng khổng lồ này. Khối u lớn đến mức khiến bụng chị T. (sinh năm 1979, ngụ An Giang) to tròn như chiếc trống luôn á!
Chuyện là cách đây 4 năm, chị T. đã phát hiện mình bị u nang buồng trứng rồi. Chị từng được chỉ định mổ ở một BV chuyên khoa sản, nhưng cuộc phẫu thuật đó phải hoãn vì... chị bị trụy tim mạch, suy tuần hoàn ngay khi bắt đầu gây mê. Nguy hiểm cực!
Từ đó chị T. chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không được mổ do nguy cơ tai biến gây mê hồi sức quá cao. Thế là chị đành phải "sống chung với lũ" với khối u ngày một to ra trong bụng. Tưởng tượng cái khổ sao nổi!
Mãi đến cuối tháng 4/2018, sau bữa tối một hôm, chị T. đột nhiên đau quặn bụng, khó thở, tình hình nguy cấp lắm. Chị được chuyển từ BV khu vực Châu Đốc lên BV ĐHYD cấp cứu. Tại đây, cả một đội hình siêu to khổng lồ gồm bác sĩ nhiều chuyên khoa: Phụ sản, Tiêu hóa Nội tiết, Lồng ngực mạch máu, Tim mạch, Hô hấp, Gây mê hồi sức đã gấp rút họp bàn và quyết định: PHẢI MỔ NGAY!
Sáng hôm sau, ca mổ căng thẳng bắt đầu. Sau hơn 6 tiếng ròng rã (nghe đã mệt rồi ), ekip đã làm nên kỳ tích! Họ lấy ra được khối u khủng gồm 48 lít dịch (phải chứa trong 12 bình 4 lít!) cộng 3kg vỏ, mà đường mổ chỉ... 10cm thôi! Ai nghe cũng phải WOW lên mất!
May quá, hậu phẫu chị T. tỉnh dậy ngon lành, các chỉ số tim mạch, huyết áp đều ổn định, ăn uống bình thường. Giờ sức khỏe đã hồi phục và chuẩn bị xuất viện rồi nha!
ThS BS. Lê Thị Kiều Dung – Trưởng Khoa Phụ sản BV ĐHYD, người trực tiếp phẫu thuật cho chị T. tâm sự: trong 34 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên bà thấy ai sống được với khối u to như vậy!
Bác sĩ Dung chia sẻ: "Vì đây là u dính, khối u quá to gây chèn ép phổi nên cả ekip phải cẩn trọng bóc tách từng milimet. Dịch phải lấy ra từ từ để áp suất giảm chậm rãi thôi. Một sai sót nhỏ là có thể dẫn đến suy hô hấp, vỡ tim, phù phổi là nguy hiểm lắm!" Nghe mà run á!
Còn về phần gây mê, TS.BS. Phan Tôn Ngọc Vũ, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức cho biết do chị T. từng trụy tim mạch lần trước nên lần này ekip siêu cẩn thận, đánh giá kỹ càng mọi yếu tố nguy cơ. May mà quá trình từ khởi mê đến thoát mê, hồi sức đều diễn ra suôn sẻ! Thành công này là nhờ sự phối hợp ăn ý của cả hệ thống BV đó!
TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh – Trưởng Phòng Khoa học đào tạo BV ĐHYD cho biết thêm: dù là u lành tính nhưng nếu không mổ kịp thời, khối u càng to càng chèn ép tim, phổi và các cơ quan nội tạng khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống luôn!
Nguồn: kenh14.vn