Một cô gái 29 tuổi ở Nga vừa trải qua drama đời người kiểu "trời ơi đất hỡi" khi mất trinh trong lúc đi khám phụ khoa, rồi bị người yêu "đạp bay" luôn đám cưới. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa cho chị!
Chuyện là cô gái này theo đạo Kitô, nên có nguyên tắc giữ gìn trinh tiết cho đến đêm tân hôn. Vậy mà lần đầu tiên đi khám phụ khoa tại một phòng khám nhà nước ở Novosibirsk (Nga), tai nạn đã xảy ra rồi huhu!
Trước khi khám, chị đã nhắc nhở bác sĩ nữ rõ ràng là mình 29 tuổi và vẫn còn... trong trắng nha. Nhưng trong quá trình kiểm tra, chị thấy đau và phát hiện găng tay của bác sĩ có máu. Mà bác sĩ vẫn bảo "mọi thứ ổn" - WTF???
Vì cảm thấy sus quá nên chị quyết định đi kiểm tra lại ở bệnh viện tư. Và boom - kết quả là màng trinh đã bị rách rồi! "Em khóc suốt đêm và cả ngày hôm sau. Sao cô ấy có thể làm thế với em? Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra", chị tâm sự đầy tức tưởi.
Plot twist đau lòng nhất: Sau khi kể cho hôn phu nghe, anh ta tức giận và... hủy hôn ngay lập tức! Ủa trời, vậy là yêu gì mà không tin tưởng đối phương chứ?
Theo Siberian Times, chị chia sẻ: "Đó là quy tắc của em. Có lẽ với các bác sĩ, điều đó nghe lạ lẫm, nhưng em đã nói rõ là chưa kết hôn và chưa từng quan hệ. Em sẽ chỉ làm điều đó sau khi lấy chồng thôi".
May mắn là công lý vẫn còn đó! Bác sĩ gây ra sự cố đã bị đuổi việc, còn chị được bồi thường 28.500 bảng Anh (hơn 800 triệu đồng) cho những tổn thương phải chịu.
Luật sư Tatiana Popova cho biết ở phương Tây, case này có thể nhận hàng triệu đô tiền bồi thường. Nhưng chị nạn nhân vẫn hài lòng vì đây là phiên tòa đầu tiên tại Nga xét xử bồi thường cho vụ việc mất trinh khi khám phụ khoa.
Nguồn: kenh14.vn