Chị em ơi, chưa cưới thì đừng vội gọi "chồng" nhé!

HuouNho5927

New member
3a9c99fc8a4bd4c4f2ac.jpg


Nghe chị nói cho: yêu thì yêu thôi, nhưng phải chờ đến khi hai bên gia đình chính thức rước dâu đưa rể về tận nhà rồi, lúc đó mới được gọi nhau là "vợ chồng" nha!

Quen nhau vài hôm vài tháng, ai biết được có dài lâu không đâu. Thế nên ăn gì, ở đâu, làm gì cùng nhau thì cũng không cần phải report cho cả thế giới biết đâu ạ

Đi chơi vài lần thì cũng không cần hét lên cho thiên hạ nghe. Nhắn tin ngọt ngào với nhau vài câu, đâu có bắt buộc phải flex cho mọi người coi. Nấu ăn cho nhau vài bữa cũng thế, đừng đăng tràn lan lên mạng xã hội.

Mình hạnh phúc thì cũng chẳng ai chia sẻ được gì đâu. Còn lỡ mai mốt chia tay, cả thế giới sẽ quay sang cười vào mặt luôn đó

Chuyện tình cảm tốt nhất là giữ ở mức bình dị và đơn giản thôi. Thỉnh thoảng đăng một hai tấm hình couple để người yêu khỏi overthink, ghen tuông. Vậy là ổn rồi!

d9956534c58cc7707f48.jpg


Ảnh cưới treo cao trên tủ, mà lỡ ly hôn thì còn phải vứt ra ngoài ngõ nữa chứ. Nên không phải cứ vài ba hôm lại lên mạng flex yêu đương, thắm thiết làm gì. Để khi cãi nhau hay chia tay, đỡ công xóa nhiều, bớt tiếc của hơn

Có những thứ bình lặng mà bền lâu lắm đó.

Có những người tỏ vẻ yêu nhau đậm sâu lắm, nhưng lại chia tay sớm không kịp.

Vậy nên chị em khi yêu phải sáng suốt nha, đừng vì vài câu ngon ngọt mà yêu điên cuồng sống vội vàng. Nếu cảm thấy người ta đang ghosting mình rồi, thì điều duy nhất nên làm là đừng làm phiền họ nữa.

Nếu yêu được người tử tế, thì cố gắng giữ lấy. Thương nhầm người tệ bạc, thì nhanh chân rời đi thôi ‍♀️

Đời người có bao nhiêu mà dài, làm gì cũng nên quyết đoán. Có những chuyện càng dây dưa, mình càng khổ. Có những người không đáng, càng níu kéo, lại càng đau lòng.

Thật ra dù là flex ầm ĩ hay âm thầm kín đáo cũng đều là yêu cả, bên nhau vài năm hay vài tháng cũng đều là tình, chí ít thì cứ chọn người mang lại cho mình sự bình yên và hạnh phúc là được ✨

May mắn của đời người là: đúng lúc mình thương thì họ đáp lại, đúng lúc mình cần thì họ xuất hiện. Họ không vướng bận chuyện ngày xưa, mình cũng chẳng thiết tha về quá khứ. Những thứ mình mong muốn, họ đều có. Những điều mình gửi gắm, họ nhận hết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top