Moong Thị M. (sinh năm 1994, ở bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vượt hơn 200km một mình đến TAND tỉnh Nghệ An để làm chứng trong vụ án Mua bán người. Mà plot twist là chị còn là em họ xa của một trong những bị cáo nữa đó!
Chị M. bỏ học sớm, mỗi ngày chỉ lo làm nương rẫy vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Rồi vào khoảng tháng 6/2013, trong một lần đi chơi, chị gặp anh họ Lương Văn Thành (sinh năm 1984) và vợ anh ta là Cụt Thị Phiên (sinh năm 1984).
Chị Phiên hỏi M. có muốn sang Trung Quốc lấy chồng không, hứa hẹn sẽ gửi về cho gia đình 30 triệu đồng. Nghĩ mãi, thấy hoàn cảnh quá túng thiếu, M. đã gật đầu đồng ý - một quyết định mà sau này chị hối hận không thôi!
Sau khi "deal" xong giá cả và thời gian, Lương Văn Thành đưa M. giao cho Cụt Văn Hội (sinh năm 1989, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) và Lương Văn Dương (sinh năm 1995, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn). Hai người này đưa M. sang Trung Quốc và bán được 60 triệu đồng. Bọn chúng chia nhau số tiền, còn gia đình M. thì... không nhận được đồng nào cả! Quá phẫn nộ luôn!
Chị M. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc, sinh được 2 đứa con. Cuộc sống bên đó như địa ngục, bị chồng đánh đập chửi bới thường xuyên. Chịu không nổi nữa, tháng 6/2018, chị M. quyết tâm bế đứa con đầu bỏ trốn về Việt Nam.
Chị xin phép nhà chồng đi chợ, nhưng ra gần đến chợ thì nhảy lên taxi xin chở về gần biên giới. May mắn có người tốt giúp đỡ, chị M. đã về được quê nhà an toàn!
Về đến Việt Nam, tháng 6/2018, Moong Thị M. làm đơn tố cáo ngay lập tức. Vợ chồng Phiên và Lương Văn Dương bị bắt, riêng Cụt Văn Hội đã chuồn mất rồi. Lúc đó Phiên đang bầu đứa con thứ 4 nên được tại ngoại trong quá trình điều tra.
Tại phiên tòa, Phiên đã mang theo đứa con út luôn ý. Khi phiên tòa bắt đầu, chị gửi con cho người thân để lên bục khai báo.
Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố. Họ lý giải là do thiếu hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội (lý do này nghe sao kém thuyết phục quá ), đồng thời mong được pháp luật khoan hồng.
Kết quả: HĐXX tuyên phạt Lương Văn Dương 5 năm tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù trước là 9 năm 6 tháng tù (ủa thì ra còn tái phạm nữa chứ! ); Lương Văn Thành 4 năm tù; Cụt Thị Phiên 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo và 60 tháng thử thách về tội Mua bán người. Về phần dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho chị M. 30 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn
Chị M. bỏ học sớm, mỗi ngày chỉ lo làm nương rẫy vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Rồi vào khoảng tháng 6/2013, trong một lần đi chơi, chị gặp anh họ Lương Văn Thành (sinh năm 1984) và vợ anh ta là Cụt Thị Phiên (sinh năm 1984).
Chị Phiên hỏi M. có muốn sang Trung Quốc lấy chồng không, hứa hẹn sẽ gửi về cho gia đình 30 triệu đồng. Nghĩ mãi, thấy hoàn cảnh quá túng thiếu, M. đã gật đầu đồng ý - một quyết định mà sau này chị hối hận không thôi!
Sau khi "deal" xong giá cả và thời gian, Lương Văn Thành đưa M. giao cho Cụt Văn Hội (sinh năm 1989, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) và Lương Văn Dương (sinh năm 1995, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn). Hai người này đưa M. sang Trung Quốc và bán được 60 triệu đồng. Bọn chúng chia nhau số tiền, còn gia đình M. thì... không nhận được đồng nào cả! Quá phẫn nộ luôn!
Chị M. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc, sinh được 2 đứa con. Cuộc sống bên đó như địa ngục, bị chồng đánh đập chửi bới thường xuyên. Chịu không nổi nữa, tháng 6/2018, chị M. quyết tâm bế đứa con đầu bỏ trốn về Việt Nam.
Chị xin phép nhà chồng đi chợ, nhưng ra gần đến chợ thì nhảy lên taxi xin chở về gần biên giới. May mắn có người tốt giúp đỡ, chị M. đã về được quê nhà an toàn!
Về đến Việt Nam, tháng 6/2018, Moong Thị M. làm đơn tố cáo ngay lập tức. Vợ chồng Phiên và Lương Văn Dương bị bắt, riêng Cụt Văn Hội đã chuồn mất rồi. Lúc đó Phiên đang bầu đứa con thứ 4 nên được tại ngoại trong quá trình điều tra.
Tại phiên tòa, Phiên đã mang theo đứa con út luôn ý. Khi phiên tòa bắt đầu, chị gửi con cho người thân để lên bục khai báo.
Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội mà Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố. Họ lý giải là do thiếu hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội (lý do này nghe sao kém thuyết phục quá ), đồng thời mong được pháp luật khoan hồng.
Kết quả: HĐXX tuyên phạt Lương Văn Dương 5 năm tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù trước là 9 năm 6 tháng tù (ủa thì ra còn tái phạm nữa chứ! ); Lương Văn Thành 4 năm tù; Cụt Thị Phiên 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo và 60 tháng thử thách về tội Mua bán người. Về phần dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho chị M. 30 triệu đồng.
Nguồn: kenh14.vn